Thật ra so với 10 năm trước thì bây giờ tỉ lệ bấm còi (cả ô tô, xe máy) đã giảm ước chừng 90%, vậy là ổn rồi.
Hôm chơi lễ. Chạy từ Bình Phước đi Mũi né. Còi xe hư, nhưng cũng chẵng hề gì. Vì mình cũng không bấm còi làm gì.
Chuẩn nè, kiểu rề rề dạo phố as...nhất là mấy đường nhỏ có chợ tự phát xe cứ thủng thỉnh đi ngắm mình thì vội tranh thủ từng chút hicLúc không có việc gì vội thì thong thả, cũng chả cần bấm làm gì, nhưng gặp lúc đang chở con đi học gần trễ giờ, hoặc có việc gấp cần đi nhanh mà cứ gặp mấy cha mấy mẹ rề rề trước mặt thì sao mà không bấm được![]()
Mà cái kiểu bấm còi này dễ gây bức xúc lắm. Bức xúc cho cả đám đông xung quanh luôn. Cả thuận chiều lẫn ngược chiều.Văn hóa bấm còi ở VN là "tránh ra cho tao đi"
Cái đèn xanh 15s thì giây 8 nó mới đạp ga rề rà qua gần hết đèn nó đạp qua thì mình bị dính giữa ngã 4: bị csgt lụm thiệt ko biết nói sao lun.
Văn hoá ko có thì làm sao ko có tiếng kèn..
Văn hoá ko có thì làm sao ko có tiếng kèn..