Em cũng bị dính 1 lần ở ngã tư Bình Triệu. Thấy còn 30 giây mà trước em chỉ có 4 xe. Đi đến nơi thì đột ngột đang từ 18 giây chuyển qua màu đỏ nên trở tay không kịp vì đã lấn qua vạch cho người đi bộVẫn hiện được bác à. Vì hồi em bị bấm ở ngã tư Đinh Bộ Lĩnh khi còn 10s xanh, em tranh cãi và xxx sau 1 hồi đã nói hớ : tui bấm đèn tui biết. Vì thế em được đi.
M
mấy con mụ áo xanh này cũng xung phong nối giáo cho giặc nữa ta, chúng nó bắt tay nhau hết: áo xanh, xxx, xe ôm. Kinh quá.Sao cái thể loại bấm đèn này nó nở rộ quá. Bản thân em mà còn dính mấy lần. Tại vị trí này - đi XVNT hướng từ Hàng xanh ra QL13 - em cũng bị 2 lần và lần này có camera quay lại rõ hơn 1 chút.
Mô tả là em chạy tới, dừng đèn đỏ sau 3-4 xe. Đèn xanh thì đi. Nhìn đồng hồ xanh rõ ràng nhảy 23 - 22 - 21 thì bùm, nhảy qua vàng. Mà mất dạy là vàng hiện số 4 chớp mắt là nhảy qua đỏ liền. Em nhìn qua thì tủ điều khiển mở cửa và 1 mụ áo xanh lơ lơ quay lưng lại xởi lởi với người đứng sau. Chắc nó tưởng em khuất chiếc 7chỗ sẽ dính bẫy. Nhưng đúng là em dính bẫy kiểu này mấy lần nên khi khuất là em rà rà .
Do kính lái em dơ và góc quay nên căng mắt xem lại clip không thấy mụ đó. Thực tế lúc đó em cố để ý xem xxx núp ở đâu tại đây mà quên mất là rất có thể nó núp phía trên cách cả trăm mét.
Hì, em cũng đi hàng ngày, ngày mấy lần luôn bác. Nhà em ở Bạch Đằng, kho ở Hiệp Bình nên phải đi qua đi lại chỗ này (và 2 cái chốt em kể ở trên) hoài. Đúng là xưa giờ không có. Dạo gần đây thì lần này là lần thứ 2. Chắc trào lưu mới.chổ này không có gì đây bác, em đi hàng ngày,
Bình Triệu thì 10 lần em đi ngang hết 8 lần thấy có 4b bị vịn lại.ngã tư bình triệu dồn xe rất ghê.mấy ảnh cố ý bấm là thế nào cũng bat được ak,
a e mình phải phát biểu ý kiến về vấn đề này chứ,đã bấm đèn thì làm sao bắt được,lỡ có thắng kịp nhiều khi cũng bị hun mông ak,nguy hiểm hơn nữa
Có 1 lần tại Bình Triệu bấm đèn mà mất dạy vô cùng, nhưng em không phải người trực tiếp chạy đầu nên em không tính vào số lần của em. Cũng là dừng đèn đỏ xong xanh thì chạy. Nhảy từ 45s còn 34s là nó bụp qua đỏ luôn, không vàng gì hết ! Lúc đó đường trưa, trống. Em nói chứ kiểu bấm đèn này nở rộ thì tai nạn sẽ lại xảy ra suốt thôi.
Hạng D
Bình Triệu thì 10 lần em đi ngang hết 8 lần thấy có 4b bị vịn lại.
Có 1 lần tại Bình Triệu bấm đèn mà mất dạy vô cùng, nhưng em không phải người trực tiếp chạy đầu nên em không tính vào số lần của em. Cũng là dừng đèn đỏ xong xanh thì chạy. Nhảy từ 45s còn 34s là nó bụp qua đỏ luôn, không vàng gì hết ! Lúc đó đường trưa, trống. Em nói chứ kiểu bấm đèn này nở rộ thì tai nạn sẽ lại xảy ra suốt thôi.
Ngã tư Bình Triệu còn chiêu nữa, buổi trưa lúc đó có mỗi xe em, đèn vàng nhấp nháy 5-6 cái không qua đỏ, em nghĩ đèn hư nên cho xe bò qua. Xxx núp sau cây trứng cá vọt nhanh ra chỉ cạp nong, xuống xe nhìn lại thì đèn đỏ....