Sao có nhiều thằng chạy xe ngu ko thể tưởng, đường đông như vậy cứ nhoi nhoi vô sát đít người ta như vậy có đi nhanh được tí nào đâu. Không thể hiểu nổi, vừa thắng hoài hư xe vừa tốn xăng.
Chắc có em nào ngồi ghế phụ nắm cần số đây mà.Cái cản sau xe 30C bằng nhựa bác ơi, bị lõm khoảng 2 tấc, gãy luôn nhựa. Bác tài nhảy xuống thấy vậy mới hoảng hốt, chứ bằg sắt thì lo gì
mới đầu thì không thấy bác tài mở cửa phóng xuống. mình nghĩ bác tài này hiền ghê, sau mới biết xe này kg có cửa bên tài, muốn xuống phải đi cửa bên phụ nên lâu.
Về xe I30, kiểu chay xe rất lạ, cứ nhoi nhoi lên xuống, làm mình phải cách ra khoàng 10m cho chắc. Mình không nghĩ là tài nữ vì cú đánh lái qua phải ngay trước đầu xe công kiểu đó mấy ai dám làm.
kẹt xe mình chạy sát quá thì thắng dúi dụi ,mà khoảng cách xa qua thì mấy mấy anh bon chen nhào dzô chiếm chỗ ,nhất là xe tảiHe he thúc đít
Mà giao thông ở VN không chạy sát thằng trong nó tấp vô. Nhất là đám trẻ trâu chạy < 2.5.
Tụi nó biết chén sứ sợ chén sành![]()
thằng này chạy ngu quá đỏ đít liên tục.mà sao nó có mỗi 1 cái đèn thắng nhỉ các bác?thường em thấy xe nào cũng có đèn thắng cả 2 bên