Hạng B2
25/4/19
164
521
96
37
eM CÔNG nhận với bác chủ, đôi khi đường phía sau trống nhưng người khác vẫn thích bám sát xe phía trước hơn là đi từ tốn lùi lai phía sau. Đó có thể là 1 thói quen ăn vào máu nhiều người r
 
Hạng B1
17/2/18
87
104
33
38
Nhất là mấy ông biển xanh. Hở 1 chút là các ông ấy dí luôn lắm lúc ức chế vãi ra.
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Cực ghét bọn dí sât đít, rồi bấm còi liên tục. Đường thì đông như kiến, mà bọn cờ ... hó đó cứ bấm. Làm như không bấm thì nó chết hay sao ấy, đã vậy chúng còn nháy đèn liên tục. Éo biết nó cố đi sớm vài phút về để tế bái dòng họ nó hay sao ấy. Điên nhất bọn này với bọn gắn led bar và bọn lấn làn xe máy để đi.
 
Hạng B2
30/12/15
386
437
63
Cũng cần phải nói thêm, có 1 cơ số người lái xe thì chậm, mà cứ ôm làn ngoài cùng như thể đường là của tao....
 
Hạng B1
28/9/12
70
114
33
Ở SG rất khó giữ khoảng cách xa so với xe trước, mình mà giữ xa là xe sau bấm còi chửi, đá đèn,..., và rồi xe khác thấy ngứa mắt vượt lên và điền vào chỗ trống.
Nói chung ở đâu quen đó, mình mà khác người là ăn đạn liền, chán lắm.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng C
22/8/16
548
1.076
93
40
Cực ghét bọn dí sât đít, rồi bấm còi liên tục. Đường thì đông như kiến, mà bọn cờ ... hó đó cứ bấm. Làm như không bấm thì nó chết hay sao ấy, đã vậy chúng còn nháy đèn liên tục. Éo biết nó cố đi sớm vài phút về để tế bái dòng họ nó hay sao ấy. Điên nhất bọn này với bọn gắn led bar và bọn lấn làn xe máy để đi.
Đúng là dị ứng nhất:
  • bám đít, bấm còi.
  • bấm còi khi chưa hết đèn đỏ.
  • lấn làn xe máy chạy khi kẹt xe.
  • bật led bar ban đêm.
 
  • Like
Reactions: namosa and volvo960
Hạng D
6/5/04
2.796
1.900
113
Vietnam
Xe mình to, giữ kc an toàn. Xe nhỏ đi láo định chen vào là tỏ thái độ chửi ngay bằng còi và sấn luôn. Ngon. Nhảy vào mất tai liền. Mịa nhiều lúc muốn tử tế mà bọn lái đầu đất, xe bé tí nó không biết cắt làn thế là cực nguy hiểm.
 
  • Like
Reactions: Hell Fire