Hạng C
5/9/13
689
157
43
Mr. Bean nói:
dellxps nói:
ông nội "xe ngựa" này là ai mà cứ dạy khôn người khác thế! còn cứ nhân danh OS mà ăn nói mất lịch sự quá.
Ông ấy chạy xe ngựa mà nên có thể đi vào làn xe 2 bánh được vì xe ngựa là xe thô sơ! 
24.gif
chuẩn luôn
 
Hạng C
24/6/10
513
3.930
93
KingLong nói:
Mr. Bean nói:
dellxps nói:
ông nội "xe ngựa" này là ai mà cứ dạy khôn người khác thế! còn cứ nhân danh OS mà ăn nói mất lịch sự quá.
Ông ấy chạy xe ngựa mà nên có thể đi vào làn xe 2 bánh được vì xe ngựa là xe thô sơ! 
24.gif
chuẩn luôn
Chưa chuẩn lắm, ông ấy là con ngựa kéo xe thôi, chưa phải là người đánh xe ngựa
 
Hạng C
26/12/12
949
16
18
em thấy nhiều bác đường vắng ko có xe nhưng nhất định ko chịu đi lane giữa (lane bên phải theo chiều đi) mà cứ thích đi sang lane trái (sát con lươn). nhiều lúc xin vượt rất khó khăn . Chả hiểu các bác ý học lái xe ở đâu. Thầy giáo không dậy các bác luôn đi bên phải theo chiều đi của mình ak.
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
36
hình như ý bác này ko phải là lấn sang lane 2b mà,đi sát lane 4b về phía bên phải để nhường cho 2 bánh muốn quay đầu chui vô bên trái thì phải
 
M.U
Hạng C
17/12/10
856
14
18
47
shark_sg nói:
KingLong nói:
Mr. Bean nói:
dellxps nói:
ông nội "xe ngựa" này là ai mà cứ dạy khôn người khác thế! còn cứ nhân danh OS mà ăn nói mất lịch sự quá.
Ông ấy chạy xe ngựa mà nên có thể đi vào làn xe 2 bánh được vì xe ngựa là xe thô sơ! 
24.gif
chuẩn luôn
Chưa chuẩn lắm, ông ấy là con ngựa kéo xe thôi, chưa phải là người đánh xe ngựa

... Nài và Ngựa , ai vậy ta ???
 
Hạng D
16/10/11
1.757
9.968
113
thietbiloc nói:
Em thường xuyên đi đường này. Đúng là thường kẹt 3 điểm: Đoạn gần chợ Bình Triệu, cầu Ông Dầu và ngã 3 Hiệp Bình. Đoạn gần chợ BT cấm quay đầu giờ cao điểm. Những bác nhà ở đoạn này phải chạy lên tới chỗ cây xăng mới quay được. Quá ít chỗ quay đầu khiến thời gian sử dụng đường của các loại xe tăng lên => kẹt.

Những lúc kẹt, nếu có xxx ở đó họ sẽ vẫy cho các bác 4b chạy vô làm 2b.

Còn tại các điểm giao, các bác cứ mạnh dạn xinhan "vượt phải" là đúng luật: Được vượt phải trong trường hợp phía trước có xe rẽ trái!

Các bác Chánh cũng nên vẽ mũi tên dưới đường và cắm biển chỗ quay xe tại các khu vực này.


Kẹt xxx vẫy cho 4b vô lane 2b chạy vài trăm m gặp thêm xxx nó cũng vẫy mà vẫy vô ăn biên bản.
Xuống trình bày xxx trước kêu vượt mấy chú nói thằng nào cho vượt đâu? tên gì? có số điện thoại không?
Ói máu tại chổ...
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.414
2.349
113
HCM
Em dẫn vài lý do để bác tự tìm hiểu rồi rút ra kết luận nhá:

- Không cặp sát lươn, lâu lâu bác lại giật mình với một màn vượt phải ngoạn mục bởi các xe 2b, lâu lâu còn chở thêm hàng cồng kềnh nhưng vẫn lướt qua. Khả năng để lại sọc, dấu hay chỗ móp hông không hề thấp! (Em từng bị vài lần các xe này lủi vào mông khi em thắng do phía trước thắng, chẳng biết tại sao)

- Chỉ cần trống ra hơn 1 chiều dài 2 bánh là có vài chiếc đánh võng vào ra để vượt các xe khác! Các 2b này, khi đã đánh võng rồi thì chỉ quan tâm xe trước họ, xe sau tự lo, đừng đụng họ mà mang chuyện! Mà biết họ ra, vào lúc nào mà né khi chẳng có tín hiệu và phóng nhanh và khoảng trống trước sau chỉ tính bằng tấc!

- Không biết từ khi nào, màn vượt trái ở các giao lộ, dốc và trên cầu ở cung đường này cực cao! Vượt qua xong rồi tấp trái, chèn các xe xếp hàng xuống sau bất cứ khi nào có chỗ trống. Các xe quay đầu cũng vậy, quay xong là tìm cách chen ngay vào làn, chèn toàn bộ dòng xe lại rồi nhởn nhơ chạy rề rề (xe khách đang câu giờ chờ khách, xe tải, taxi, ...)

Còn vụ xe trước mà có tín hiệu rẽ trái, chạy chậm lại thì em hoàn toàn ủng hộ việc vượt phải vì đúng luật!

Xe Ngựa nói:
Lâu ngày, sáng nay mới lại có việc chạy lên Bình Dương. Cái đoạn QL13 thuộc TPHCM thật là gian khổ. Suốt tuyến đường này có 1 ngã 3 và khoảng 3 cái chỗ quay xe. Ở những chỗ quay xe này, không hiểu các bác 4b suy nghĩ thế nào mà cứ bám sát đ ít nhau rồi lại bò sát vô con lươn.Hậu quả là các loại 2b, 4b rất khó khăn và mất nhiều thời gian để quay. Rồi đến lượt chính những chiếc 4b cũng bám đít nhau phải chịu kẹt thêm lâu hơn do 2b buộc phải bọc qua bên phải để cắt mặt quay đầu. Em vẫn nghĩ ngồi trên 4b thì cái đầu cũng phải khôn hơn tí chứ! Mừng là không thấy cụ OS nào trong số đó!
 
Hạng C
14/1/11
886
40
28
shark_sg nói:
KingLong nói:
Mr. Bean nói:
dellxps nói:
ông nội "xe ngựa" này là ai mà cứ dạy khôn người khác thế! còn cứ nhân danh OS mà ăn nói mất lịch sự quá.
Ông ấy chạy xe ngựa mà nên có thể đi vào làn xe 2 bánh được vì xe ngựa là xe thô sơ!
24.gif
chuẩn luôn
Chưa chuẩn lắm, ông ấy là con ngựa kéo xe thôi, chưa phải là người đánh xe ngựa
Ôi đệch các ông nội. Mang trong mình dòng máu ích kỷ, chỉ lo cái xe bị xước mà bỏ mất cái văn hoá nhường nhịn.

Các ông cứ đi sát con lươn, nhưng làm ơn, đến chỗ dành cho quay đầu xe, các ông làm phúc đánh lái sang bên phải 1 chút. Cái xe của các ông, một khi đã mang ra đường thì hơn éo gì cái xe ngựa mà phải lo giữ đến thế!

Đọc lại post đâu tiên đi nhé!