Bà mịa VNAH (xin lỗi em bức xúc quá). Em đi cao tốc TP.HCM-TL lần nào cũng gặp con Bò, nó chạy trên lane 100 mà cứ khoảng 85km/h, xi nhan + nhá đèn (nhiều khi thêm còi nữa) hoài (mấy cây số) mà không cho vượt trong khi phía trước nó trống trơn mới tức chứ. Em toàn canh qua những cây cầu vượt và ngắm phía trước trống em mới dám vượt phải.
Một lần em vượt phải 1 thằng, lúc chạy sau nó chạy đúng 85km/h, em xin mãi (em tính chắc cũng 6-7km) mà nó không cho vượt, khi em vượt phải ngang ngang nó thì nó tăng tốc lên cả 100, em đạp 120 mới qua được nó khi qua nó em cắt đầu cho nó phanh chúi rụi luôn (xe em cỏ mà), sau đó em canh gương chạy >60km/h , lâu lâu đạp thắng cảnh cáo hắn. em duy trì khoảng 2km thì dọt.
Bác kể chuyện hài thiệt !