RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào
Em đang bị stress nặng, dễ dàng gây gổ với bất kỳ ai. Có 1 tên bạn thân rất mê chụp hình luôn bên cạnh,hắn hay nói với em về những chuyến đi xa...Hắn kêu em góp ý chương trình miền Tây nhằm rủ rê em : "mày đi Miền Tây với tao đi, đi cho nhẹ bớt cái đầu nóng của mày"...Em suy nghĩ ghê lắm vì em dị ứng với ba cái vụ web - forum...cuối cùng em gật đầu với điều kiện: "Ông kg được bỏ rơi tui". Vậy mà các bác biết kg?Hắn liệng em wa 1 cái xe lạ hoắc với 1 gã tài xế - chủ xe Không Thích Phụ Nữ cùng 1 cô em dễ xương Ánh Trăng ngọt ơ...Điên kg thể tả nổi

...Hắn cứ tự nhiên đi chụp hình bỏ rơi 1 con nhỏ cứ lơ ngơ láo ngáo giữa đám đông luôn bà tám về xe hơi - vật mà nó ngồi rất nhiều nhưng hổng biết tí ti gì về xe!!!
Vậy mà tối đó, em cùng các bác ấy có 1 chầu nhậu để đời giữa sân khách sạn dù điện cúp, dù kg mồi...rồi lại "vượt biên lậu" nữa... Nhờ vậy mà em nhẹ bớt những u uất đang trĩu nặng..Trước khi chia tay em nhận được nhiều lời rủ rê: "vô chơi đi, chắc hổng ai 8888 bằng em đâu!?" Mấy bác nghe có giận nổi sảy kg? Tức wá, em lò mò vô đăng ký 1 cái cho bỏ ghét..& chưa đầy 2 tháng thì em có được bằng B trình độ 8


Và bây giờ em xin được gửi lời cám ơn thằng bạn trai của em cũng như các bác trong chuyến off Miền Tây 08/2008 (đặc biệt các bác ở XNL), nhờ đó mà em có nhu cầu & cơ hội tung tăng tiếp (đến mức sếp em chuẩn bị đuổi cổ em rồi,có bác nào cần lao động kg ạ?).
Bây giờ em có nên bắt đền OS kg ta???[8D]

