RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào
Nếu là chiếc Maz3 đỏ có bọc gương hậu Inox thì là xe của bác Tịt (minhtit) còn nếu không có bọc gương inox là của bác Fots...
Nếu là chiếc Maz3 đỏ có bọc gương hậu Inox thì là xe của bác Tịt (minhtit) còn nếu không có bọc gương inox là của bác Fots...
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào
Em đến với OS qua con đường ẩm thực (9 xác là ăn nhậu hay là qua bao tử cũng được)
Em đến với OS qua con đường ẩm thực (9 xác là ăn nhậu hay là qua bao tử cũng được)
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào
Em thì một hôm lang thang trên mạng tìm kiếm xe hơi cũ rao bán tình cờ lọt vào trong web của OS. Khi vào phần diễn đàn thấy hay quá thế là đăng ký nick luôn
. Mà lạ lắm cơ khi đó đăng ký đâu có dễ, em làm mấy lần mới được đó 
Em thì một hôm lang thang trên mạng tìm kiếm xe hơi cũ rao bán tình cờ lọt vào trong web của OS. Khi vào phần diễn đàn thấy hay quá thế là đăng ký nick luôn
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào
Em cũng giống như bác, em còn nhớ hình như em đăng kí tới 9 lần mới đc thì phải.Em thì một hôm lang thang trên mạng tìm kiếm xe hơi cũ rao bán tình cờ lọt vào trong web của OS. Khi vào phần diễn đàn thấy hay quá thế là đăng ký nick luôn . Mà lạ lắm cơ khi đó đăng ký đâu có dễ, em làm mấy lần mới được đó
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào
em đến với OS tình cờ là 1 lần đi làm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, lúc đó thấy chiếc xe chạy trước dán logo OS lên kính sau, thấy cũng đẹp và hay hay và thế là vừa chạy vừa lẩm bẩm: "otosaigon.com, otosaigon..." để cho nhớ và đến cơ quan sớm chui vào diễn đàn đọc xong 1 thời gian rồi đăng ký nick name và tham gia 8 với các bác cũng như Offline, Caravan...
khi xin được cái sticker là rất vui, vui lắm về dán lên xe ngay và cảm thấy tự hào vì là 1 OS member
hiện giờ xe em dán 2 cái ròai
em đến với OS tình cờ là 1 lần đi làm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, lúc đó thấy chiếc xe chạy trước dán logo OS lên kính sau, thấy cũng đẹp và hay hay và thế là vừa chạy vừa lẩm bẩm: "otosaigon.com, otosaigon..." để cho nhớ và đến cơ quan sớm chui vào diễn đàn đọc xong 1 thời gian rồi đăng ký nick name và tham gia 8 với các bác cũng như Offline, Caravan...
khi xin được cái sticker là rất vui, vui lắm về dán lên xe ngay và cảm thấy tự hào vì là 1 OS member
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào
bà mịa.nhà hông có net.lớ nga lớ ngớ thế nào ngồi ngay cái máy bật sẵn OS.ngồi một hồi ngứa tay quá.reg cái được ngay
bà mịa.nhà hông có net.lớ nga lớ ngớ thế nào ngồi ngay cái máy bật sẵn OS.ngồi một hồi ngứa tay quá.reg cái được ngay
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào
Thân chào các bác,còn em thì đến với OS là vì muốn học hỏi kinh nghiệm của các bác, những bài viết trên OS hoàn toàn là những điều rất bổ ích đối với em, vì em cũng mê xe nhưng kiến thức về oto thì mù tịt, chính vì vậy mà em rất vui khi được tham gia diễn đàn này, mong các bác có bài nào hay thì pót lên nhiều nhiều cho em học hỏi. Cảm ơn các bác
Thân chào các bác,còn em thì đến với OS là vì muốn học hỏi kinh nghiệm của các bác, những bài viết trên OS hoàn toàn là những điều rất bổ ích đối với em, vì em cũng mê xe nhưng kiến thức về oto thì mù tịt, chính vì vậy mà em rất vui khi được tham gia diễn đàn này, mong các bác có bài nào hay thì pót lên nhiều nhiều cho em học hỏi. Cảm ơn các bác