cuối cùng chừng nào đi lại e ơi....Thịt sống em ăn rồi, ngon mà, trộn chung với hành tây sống và cardamom ngâm dấm. tuỳ vùng mà có đi kèm với nấm Champions thái lát mỏng. Món này nhà em vẫn thỉnh thoảng dùng ăn sáng nhưng ko bỏ hạt cardamom thôi
Cuối tháng 10 đầu tháng 11 em sẽ đi cho tới hè sang năm. Khoảng thời gian đó anh cứ réo em xem em đang vi vu ở đâu.cuối cùng chừng nào đi lại e ơi....
uhm. Iếu thậc. Đi chơi ăn thử sản vật địa phương thì không ngán nhưng những món có thể gây sự cố ảnh hưởng chuyến đi thì thực sự rất ngại..
Anh nhắc Mr Bean mới thấy bọn Anh là cái đảo bự nên ẩm thực thua xa bọn châu Âu thật, chả có món gì ra hồn cả. Châu Âu thì Pháp, TBN, Ý, Hy lạp và vài nước Đông Âu nhiều thứ ngon chứ Đức đồ ăn cũng dở - trừ bia.
Thịt bò & trứng là 2 món ăn sống được bình thường mà anh.
Beefsteak thì lúc nào máu không chảy ròng ròng, trứng ốp-la cũng sống nhăn.
Đừng nói anh không biết ăn beefsteak với ốp-la nhen
Thấy máo em sợ lắm,Thịt bò & trứng là 2 món ăn sống được bình thường mà anh.
Beefsteak thì lúc nào máu không chảy ròng ròng, trứng ốp-la cũng sống nhăn.
Đừng nói anh không biết ăn beefsteak với ốp-la nhen
chỉ ăn được tiết canh thôi.
Hok a, riêng châu âu a đi hok phải để phe thì mỗi năm a đi 1 nước trong 1 tuần... Lúc đó... Là cái thú...Có chừa ai ra không anh?
Ráng lên mí anh mí chị. Kiếm đủ 3 tháng rảnh rỗi, dư dả ít nhất € 10k mỗi người. Mỗi địa điểm ở khoảng 2 đêm.
View attachment 1655804
xin visa 3 tháng chắc khó