Hạng B2
10/2/14
186
1.425
93
Em mới công chứng lăn tay chiều qua ở phòng công chứng. Xe là sở hữu cá nhân của một chị phó tổng trong cty. Do cũng gấp nên e chỉ ghé kí và lăn tay xong thì về nên ko hỏi lí do tại sao phải đánh 1 vòng chịu 2 lượt thuế.
 
  • Like
Reactions: mittokhoa
Hạng D
18/7/11
1.004
4.784
113
Q7
đơn giản mà bác, cty bác mua thì ký hợp đồng mua bán và bên bán xuất hđ là xong.
Nhận xe xong thì cty bác ký liền hđong bán xe và xuất hđon cho bạn bác. Bạn bác ôm 2 hđong , 2 hđon đi đóng thuế, sang tên.
 
  • Like
Reactions: BlackVue
Hạng D
6/12/06
1.219
17.175
113
40
Em mới công chứng lăn tay chiều qua ở phòng công chứng. Xe là sở hữu cá nhân của một chị phó tổng trong cty. Do cũng gấp nên e chỉ ghé kí và lăn tay xong thì về nên ko hỏi lí do tại sao phải đánh 1 vòng chịu 2 lượt thuế.
chắc bạn anh là phi công của chị ấy, nên để tránh tiếng
 
Hạng F
8/8/06
6.454
20.808
113
40
Cái xe đi hàng ngày. Ai đứng tên làm choá gì cty nó để ý. Nó để ý cái xe ai đi thôi.
 
Hạng C
7/9/15
697
8.394
93
chắc cty có chính sách ko bán cho nv
bạn ảnh thấy xe tốt nên muốn mua thôi
 
  • Like
Reactions: mittokhoa
Hạng B2
16/2/10
129
1.488
93
61
HCM
- Có những thằng bạn thân từ lúc ờ truồng tới ĐH, nó xấu tính lắm, ỷ mình có tiền, nhờ bạn bè đứng tên mua xe (tải), mua đất, hùn tiền..... đứng tên mình, ko chịu sang tên qua nó (ko nhiều, chỉ vài trăm) !!! Éo biết nó nghỉ gì, cứ lâu lâu ghé qua dòm chừng rồi đi nhậu, hoặc gọi điện hỏi thăm rồi rủ rê nhậu (nó trả tiền)
- Nó mất mấy năm rồi (k gan), hơn chục thằng và con, bạn của nó giờ ngậm ngùi nhớ nó, trả lại nhưng vợ con nó lắc đầu "vì em ko biết". Nó là thằng phó đăng kiểm.......