Thảo Luận Chung Bán hay không ...??

Hạng C
26/3/13
940
750
93
46
oto_bangb2 nói:
Chuyện xảy ra đã lâu, vào cuối năm rồi 2013, lúc đó là một ngày cuối năm gần Noel, em – niên thì đã qua nhưng lão thì chưa tới -đang cầm lái cà rem chở vợ cả đi tất niên cơ quan bả…đang bon bon trên đường NVT, khúc gần tới NVT-VTS, thì em bị lên máu, do bị CHA, phải uống thuốc mỗi ngày, tình huống lúc đó em nhớ lại, đang ôm vô lăng thì đột nhiên thấy chóng mặt, rồi trời đất như đảo lộn quay cuống….chỉ kịp kêu lên với vợ cả “ anh bị tăng HA… hay sao đó..” rồi hình như em có gục xuống vô lăng khoảng 10s, nhưng vẫn còn nhớ được là đang cầm lái chở vợ cả, nên em cố gắng giữ vô lăng cho thẳng và bật đèn Hazard, bà cả ngồi băng sau hoảng quá, nói em cố gắng tấp vào lề không lái nữa…..cũng may em chỉ ngất thoáng qua nên sau đó vẫn ôm lái được, từ từ tấp vào lề.

Sau vụ đó, về nhà em cứ suy nghĩ mãi, liệu có nên giã từ vợ hai không??, với tình trạng HA như vậy mà lái xe đúng lúc HA lên thì nguy quá…dù chỉ lái xe gia đình…. ??? nhưng niềm đam mê được ôm vô lăng cùng vợ cả, vợ hai vi vu trên đường trường cứ níu kéo em…các Bác thử cho em lời khuyên xem thế nào??

BÁN HAY KHÔNG ..??
bác mua thảo dược Giảo Cổ Lam, pha uống hàng ngày như uống trà, bảo đảm sau vài tháng HA sẽ ổn định, mỡ máu sẽ tan.
 
c51 confirmed
Hạng C
7/8/11
648
693
93
Anhhaiotosg nói:
c51 nói:
oto_bangb2 nói:
Chuyện xảy ra đã lâu, vào cuối năm rồi 2013, lúc đó là một ngày cuối năm gần Noel, em – niên thì đã qua nhưng lão thì chưa tới -đang cầm lái cà rem chở vợ cả đi tất niên cơ quan bả…đang bon bon trên đường NVT, khúc gần tới NVT-VTS, thì em bị lên máu, do bị CHA, phải uống thuốc mỗi ngày, tình huống lúc đó em nhớ lại, đang ôm vô lăng thì đột nhiên thấy chóng mặt, rồi trời đất như đảo lộn quay cuống….chỉ kịp kêu lên với vợ cả “ anh bị tăng HA… hay sao đó..” rồi hình như em có gục xuống vô lăng khoảng 10s, nhưng vẫn còn nhớ được là đang cầm lái chở vợ cả, nên em cố gắng giữ vô lăng cho thẳng và bật đèn Hazard, bà cả ngồi băng sau hoảng quá, nói em cố gắng tấp vào lề không lái nữa…..cũng may em chỉ ngất thoáng qua nên sau đó vẫn ôm lái được, từ từ tấp vào lề.

Sau vụ đó, về nhà em cứ suy nghĩ mãi, liệu có nên giã từ vợ hai không??, với tình trạng HA như vậy mà lái xe đúng lúc HA lên thì nguy quá…dù chỉ lái xe gia đình…. ??? nhưng niềm đam mê được ôm vô lăng cùng vợ cả, vợ hai vi vu trên đường trường cứ níu kéo em…các Bác thử cho em lời khuyên xem thế nào??

BÁN HAY KHÔNG ..??
Vấn đề này theo em nghĩ bình thường thôi bác. Em đã từng bị đột quỵ tại cơ quan phải đi cấp cứu, điều trị gần 06 tháng năm 44 tuổi. Năm nay đúng 54 tuổi và vẩn cứ lái xe phà phà và Tết năm nay em vừa lái xe chở cả nhà ăn Tết Đà Nẵng mới vào lại tối mồng 7.
Theo em nghĩ bác nên đi khám bác sĩ chuyên khoa tim mạch để có loại thuốc uống trị CHA thường xuyên và cần thiết có loại chống đột quỵ. Em nhờ uống thuốc CHA và chơi Tenlis thường xuyên nên lâu lâu quên uống thuốc lấy máy đo huyết áp cá nhân thấy nó vẫn ổn 120/80. Theo kinh nghiệm riêng em thì mỗi lần lên xe chở gia đình đi chơi em đều kiểm tra mình đã uống đủ thuốc hay chưa? Và cẩn thận hơn khi vi hành đi xa hơn 100km trở lên em đều uống kèm thuốc chống đột quỵ. Hơn 10 năm nay mỗi chuyến đi đều ổn. Bác ra nước ngoài bác sẽ thấy mấy ông cụ lớn hơn 75 tuổi vẫn lái xe chạy đầy đường, họ vẫn CHA đấy thôi. Cái chính là bác phải điều trị đúng bệnh thì mọi việc sẽ ổn cả thôi nếu bác thấy lái xe vẫn còn là niềm đam mê. Chúc bác năm mới sức khỏe và vui vẽ.

Bác cho em hỏi tí : thuốc chống đột quỵ là thuốc gì ợ ? ( tên thuốc ) , thanks bác.
Vừa qua do em làm việc nhiều, thức đêm nên thỉnh thoảng có những cơn đau thắt ngang tim. Do em uống thuốc CHA thường xuyên nên định kỳ 1 tháng tái khám 1 lần mua thuốc, lần này BS cho thêm loại thuốc chống đột quỵ mỗi ngày uống 1 viên vào buổi sáng sau khi ăn. Tên thuốc là Plavix-Clopidogrel 75. Em uống 4 tháng nay thấy rất rõ là giãm bớt nhiều những cơn đau nhói tim như trước.


 
Hạng C
5/7/13
574
15
18
Cao huyết áp"kẻ giết người thầm lặng", cố gắng điều trị cho hết đi bác,việc này củng đâu khó đâu,chịu khó tập thể dục,kiên đồ ăn béo,rượu bia..v..v.. Là ok,đâu có gì mà bi quan,bác có bị tiểu đường kg?
 
Hạng D
4/9/06
2.292
24.755
113
Kimdam nói:
Cao huyết áp"kẻ giết người thầm lặng", cố gắng điều trị cho hết đi bác,việc này củng đâu khó đâu,chịu khó tập thể dục,kiên đồ ăn béo,rượu bia..v..v.. Là ok,đâu có gì mà bi quan,bác có bị tiểu đường kg?


em chỉ bị đái đường thui..........:)
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Kinh thặc và nguy hiểm thặc. Em cũng có mấy ông anh già (U60) lái xe cũng hay lên máu (mà còn thêm máu 35 trong đó nữa). Phải cảnh báo cho mấy ổng mới được.