Hạng D
16/1/13
4.805
90.373
113
Phim tạo cảm giác hoài cổ và tiếc nuối: Hugo, (và nhiều phim khác quên rồi)

Phim trong 1 không gian giả lập đóng kín: The Terminal, Cast Away

Phim nghị lực hy vọng của tuổi thơ: The Little Princess, (và nhiều phim khác quên rồi).

Phim cô đào Pháp Sophie tôi mê: The Student, Firelight, Anna Karenina, (và vài phim khác).
 
Hạng B2
4/5/06
404
2.931
93
Mấy cậu đa sầu đa cảm thích chiêm nghiện nhơn văn cuộc đời thì nên tìm xem
True Crime do anh già Clint Eastwood đóng vai nhà báo (và cũng là đạo diễn phim này!) , ngoài ra các cậu còn được nghe em tóc vàng Diana Krall hát bài " Why should I care" do chính Clint Eastwood sáng tác.

Bài hát rất hay và ý nghĩa, nêu tâm sự "ta thán" của người vợ với anh chồng quá ham hố chuyện công vụ mà bỏ bê nghĩa vụ gia đình.
(Clint Eastwood vai nhà báo minh oan cho một tử tù bị oan)

Cậu ta tìm chứng cứ không mệt mỏi và cái lúc tìm được chứng cứ vô tội cho tử tù, ánh sáng chợt lóe đường hầm , C.E chạy xe hơi như bay đến nhà thống đốc ( còn bị xe CS đuổi) vì còn vài chục phút nữa là xử tử cậu kia.
Vào lúc ống thuốc độc thứ hai tiêm vào thân thể nạn nhân thì cũng là cú điện thoại của thống đốc ra lệnh ngưng ngay vụ hành hình!
Và tử tù được ....cứu kịp thời, xem phim này cảm động lắm!
Đảm bảo cậu Remeses sến sẩm lại rưng rức nức nở cho mà coi.:D


Tớ thích bài hát trong phim, rất ý nghĩa với phim

"Why Should I Care"

Was there something more I could have done?
Or was I not meant to be the one?
Where's the life I thought we would share?
And should I care?

And will someone else get more of you?
Will she go to sleep more sure of you?
Will she wake up knowing you're still there?
And why should I care?

There's always one to turn and walk away
And one who just wants to stay
But who said that love is always fair?
And why should I care?

Should I leave you alone here in the dark?
Holding my broken heart
While a promise still hangs in the air
Why should I care?

Liệu có điều gì hơn em có thể làm ?
Hay em không có ý nghĩa là người đối thoại ?
Em nghĩ liệu chúng ta sẽ chia sẻ cuộc sống ở chỗ nào đây?
Và em nên quan tâm thứ gì nhỉ?

Ai khác sẽ được nhiều hạnh phúc hơn với anh?
Cô ấy liệu sẽ được ngủ nhiều hơn anh?
Cô ấy sẽ thức dậy biết rằng anh vẫn ở đấy?
Tại sao em nên quan tâm?

Luôn có một người hành động và bận rộn
Và một người không thích thay đổi
Nhưng ai đó đã nói tình yêu luôn công bằng
Và em nên quan tâm thứ gì?

Liệu em có nên bỏ mặc anh tại nơi đây một mình trong đêm tối?
Giữ trong lòng nỗi đau của chính em
Trong khi một lời hứa hẹn vẫn chưa thực hiện
Em nên quan tâm điều gì đây?


Mình có coi phim này rồi. Ngay buổi tử hình ổng mới tìm ra sự thật từ bà cô của kẻ giết người. Cả 2 chạy trối chết để minh oan cho tử tù, vậy mà anh tử tù cũng bị tiêm 1 phát. Ớn thiệt.
 
Tập Lái
16/3/13
0
3
2
Châu Á may mắn có 1 bác đạo diễn Lý An quá xuất sắc, phim nào làm cũng hay: từ Tình yêu và Lý trí, Ngoạ hổ tàn long; Backbroke mountain cho đến Life of Pi... Năm 2017 bác có 1 phim mới, đang chờ xem.
 
  • Like
Reactions: SubaruLover
Hạng B1
13/1/15
78
234
83
34
Vậy là a đủ trình rồi đó. Đọc truyện nhưng khi coi tập Red Wedding thì vẫn hay dã man nhé anh. Các anh VN ko thích fim nói nhiều. Thích action trâu bò thôi


Thêm 1 phim mới thể loại này là Handmaiden của Korea đạo diễn phim Oldboy cũng khá hay anh coi thử đi
Foreshadowing về vụ Red Wedding nè.

1) Thằng hề Patchface hát cho ông vua nghe:

"Fool's blood, king's blood, blood on the maiden's thigh, but chains for the guests and chains for the bridegroom, aye aye aye."

2) Khi Daenerys bước vào House of the Undying là thấy cảnh này:

A feast of slaughtered corpses holding cups, spoons, and food, with a dead man with a wolf's head sitting on a throne wearing an iron crown

3) Catelyn lúc tới lâu đài của người em (bà này sau bị cắt cổ tại Red Wedding rồi vứt xuống sông):

"We learned that to our sorrow, Ser Donnel," Catelyn said. Sometimes she felt as though her heart had turned to stone; six brave men had died to bring her this far, and she could not even find it in her to weep for them. Even their names were fading.

The steel was polished to such a high sheen that she could see her reflection in the breastplate, gazing back at her as if from the bottom of a deep green pond. The face of a drowned woman, Catelyn thought.

Phim không diễn tả được mấy chỗ này nên mất hay nhiều. Còn vô số ví dụ khác nữa
 
  • Like
Reactions: SubaruLover