Tây du lịch VN mỗi lần sang đường là vãi cả linh hồn.Các loại xe 2 B,4B,xe buýt chen lấn giành phần đường của người đi bộ.Mong rằng anh em Oser nhường nhịn cho người đi bộ ngay vạch ,đèn như chủ thớt nha ,xem như nét văn hoá Oser vậy.


Mình nhường mà họ không hiểu ý, vẫy tay mời qua thui bác, em làm hoài chứ gìEm hoàn toàn vô cùng đồng ý với bác chủ, nhiều khi mình đã dừng hẳn nhường người đi bộ qua đường mà họ vẫn không dám qua cứ đứng hoài ở vạch kẻ tim đường, trường hợp này các bác làm thao?
Bác có nhớ được số xe taxi của tài xế Vina Sun đó ko?e nói thật với bác này nào e cũng băng qua băng lại trên cái vạch dành cho người đi bộ trên đường An Dương Vương hết mà chỉ có duy nhất 1 lần được bác taxi 4c của Vinasun dừng lại. còn lại thì chỉ có "phóng nhanh" "chạy bình thường" và "chạy chậm chậm" thôi.
E luôn chủ động nhươngf khi qua giao lộ nhưng cũng lắm trường hợp ú tim e lắm,băng liêu băng ẩu ngoàinQL làm e cho bà cả hế hồn hoàiHọ ngỡ ngàng vì từ trước đến giờ chưa thấy ai làm vậy với họ, họ toàn phải nhường đường cho oto thôi. Nên khi thấy bác làm thế họ bị ngỡ ngàng.
Cảm ơn bác đã góp phần vào việc xây dựng văn hoá giao thông. Việc xây dựng không phải bằng lời mà là hành động ạ.
Trong trường hợp này thì tuỳ vào đối tượng lúc đó. Nếu họ nhường cho mình thì mình vẫn qua, còn người già thì phải dừng lại nhương đường. còn con gái thì dừng lại => bậc Hazard => xuống xe nắm tay em dẫn qua đường ạVậy trong trường hợp người đi bộ qua đường tại nơi không có vạch dành cho người đi bộ thì các bác có nhường không ạ?