Nói chung là nếu không đúng chỗ nhưng nhường được cũng nên nhường, vì đặc thù của xứ mình thì cũng khó để cho người đi bộ sang đường đúng chỗ đượcnhường cho người đi bộ nhưng là sang đường đúng chô
Em không sử dụng còi đã lâu rồi, bây giờ có lúc cần phải dùng còi thì em lại quên luôn, khi sự việc qua rồi mới tự hỏi là sao mình không dùng còi nhỉ (vd: mình thì đang đi chậm qua ngã tư nhưng lại có xe máy đang điện thoại/ nói chuyện/ lơ đãng nhìn mây trời gì đó lao về phiá mình mà mình thì không thể tránh được)Dừng hẳn đi bác ạ ko nhanh hơn được mấy đâu. Em xin chỉ cho bác chiêu này giúp tâm lý mình đỡ nóng vội hơn khi đi trên đường:
Bác lấy xe ô tô đi trưoc mình làm mốc rồi chạy thử theo không bấm còi cho dù có xe máy đi chắn phía trước. Đảm bảo qua vài ngã tư bác vẫn bắt kịp xe đi trước mình. Đi bt bác có bấm còi hay không nhường người đi bộ cũng không nhanh hơn được đâu. Em đã tập và bỏ đuocj thói quen xấu đó
Người đi bộ ở bất kỳ hướng nào tới thì cũng cần được ưu tiên, chưa xét về đúng sai bác ạ. Vì người bằng xương bằng thịt, xe bằng sắt, đụng cái thì còn gì nữa đâu.nhường cho người đi bộ nhưng là sang đường đúng chô
Đa số ACEOS đều tán thành việc nhường đường cho người đi bộ khi họ đi đúng phần đường dành cho họ sang đường ->> Good!
Nhưng tại sao lại không nhường khi họ sang đường không đúng nơi qui định?Em cho là điều này không tốt. Theo em dù thế nào thì cũng nên nhường vì rằng:
1. Theo luật chúng ta cũng phải nhường đường cho người đi bộ dù họ sang đường đúng luật hay sai luật.(điểm c khoản 1 điều 5 NDD171 (oto); và điểm đ, khoản 1, điều 6 NĐ 171 : áp dụng cho xe 2 bánh)
2. Ở phiá người đi bộ, đôi khi dù biết sang đường không đúng nơi qui định là sai, là nguy hiểm nhưng cũng đành vì nếu đi đúng sẽ phải đi bộ khá là xa!
Các bác hãy xem lại video này https://www.youtube.com/watch?v=1TB5zIRG97s
Em thật sự rất cảm kích hành vi của người lái xe và cả của người đi bộ!!! đặc biệt ở đoạn 1p35s; 2p10s; 2p45s
Nhưng tại sao lại không nhường khi họ sang đường không đúng nơi qui định?Em cho là điều này không tốt. Theo em dù thế nào thì cũng nên nhường vì rằng:
1. Theo luật chúng ta cũng phải nhường đường cho người đi bộ dù họ sang đường đúng luật hay sai luật.(điểm c khoản 1 điều 5 NDD171 (oto); và điểm đ, khoản 1, điều 6 NĐ 171 : áp dụng cho xe 2 bánh)
2. Ở phiá người đi bộ, đôi khi dù biết sang đường không đúng nơi qui định là sai, là nguy hiểm nhưng cũng đành vì nếu đi đúng sẽ phải đi bộ khá là xa!
Các bác hãy xem lại video này https://www.youtube.com/watch?v=1TB5zIRG97s
Em thật sự rất cảm kích hành vi của người lái xe và cả của người đi bộ!!! đặc biệt ở đoạn 1p35s; 2p10s; 2p45s
Chỉnh sửa cuối:
Muốn được nhường đường, trước hết người đi bộ cần đi đúng vạch!
https://www.youtube.com/watch?v=aJCEu_3sGbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aJCEu_3sGbI&feature=youtu.be
Người đi bộ qua đường không đúng đèn hiệu, tí xíu nữa là bị bác audi (hơi ẩu) kẹp!
https://www.youtube.com/watch?v=j57P6vJ0ANM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j57P6vJ0ANM&feature=youtu.be
Em vẫn có thói quen nhường đường cho người đi bộ dù đi 4B hay 2B, chỉ hay bị taxi bóp còi thúc .ít thui à, nhất là ngay chỗ Đồng Khởi-Đông Du. Còi xe thì em vẫn sử dụng nhưng hạn chế, chủ yếu là đi tới giao lộ hay nơi giao nhau đường-hẻm hay những góc cua khuất để thông báo trước cho xe khác. Không dùng còi để xin vượt hay ép xe khác.
Trên vạch thì em nhường ạ. Còn sang đường không đúng chỗ thì tùy trường hợp. Gặp phụ nữ, người cao tuổi thì em sẽ nhường luôn. Tuy nhiên, những đối tượng như thanh niên hoặc dân công chức, văn phòng cố tình sang đường sai luật (không thể viên cớ sức khỏe yếu hoặc không hiểu luật) thì em không nhường, để họ hạn chế thói quen sang đường nguy hiểm này.
Bị hoài vì đám này. Việc đúng thì làm, chó sủa mặc nó.Em nhường đường cho người đi bộ bị Taxi chạy vượt lên la lối um sùm!![]()
Em giống bác, sau lần đi sang Mã lai về thì ý thức nhường người đi bộ của em thay đổi rõ rệt. Em cũng thường xuyên nhường người đi bộ qua đường kể cả khi chạy xe máy hay oto. Lại nói chuyện đi Mã lai, em sang đường thì xe oto dừng hết lại, có bác thấy em chần chừ thì giơ tay mời đi, em đi qua cũng gật đầu mỉm cười cám ơn.Từ ngày em đi Singapore tới nay hơn 2 năm, giờ ra đường nếu có thấy người qua đường em luôn dừng hẳn xe để cho họ qua đường, cũng ít bấm còi hơn. ước gì giao thông bên mình cũng văn minh như họ.