Mọt sách nói:Ảnh đẹp wá, còn phần tiếp theo thế nào? Sôt ruột wá rùi!
Em vừa phải chạy 'sô' 1 tí. Giờ về viết tiếp đây ạ.
12h10' em đến trạm dừng chân Bù Đăng. Đây là nơi cách đây 4h Xe-vohai đang ngồi post bài báo cáo chuyến xuyên việt.

Cách si goòng khoảng 150km, đây là nơi dừng chân rất lý tưởng.

Trẻ em cũng có khoảng không gian chơi đùa.


Dãy nhà nghĩ dành cho lữ khách...

Từ lúc 16h trở đi bác Xuân đã liên tục điện thoại hỏi thăm tình hình đi đường. Đến 18h10' xe mới đến thủ phủ Ban mê- trễ hơn 2h so với dự kiến.
Bác Xuanlv đã đợi sẵn và đưa tụi em về KS nhận phòng rồi dắt d8i ăn tối ngay!
Ban mê đón chào!
Nhạc cụ,trang phục dân tộc.
Bác Xuanlv đã đợi sẵn và đưa tụi em về KS nhận phòng rồi dắt d8i ăn tối ngay!
Ban mê đón chào!

Nhạc cụ,trang phục dân tộc.
