Hạng B2
30/5/16
165
246
43
Miền Trung mùa hoa phượng đỏ (Ban Mê - Măng Đen - Trường Sơn Đông - Tuy Hoà - Nha Trang - Saigon)

COMMUTE TO JOYS - Day 1
Ngày 1: Saigon - Ban Mê Thuột

2950752-b0467a41f4f88784728b454873bc3b02.jpg

Xác định vừa đi vừa chơi, không có gì phải vội nên cả nhà túc tắc sắp xếp đồ lên xe. Đúng 07h00 sáng xuất phát từ Q9. Ngay giờ mọi người bắt đầu đi làm nên đường khá đông nên em quyết định đi vòng qua Hoàng Hữu Nam ra Suối Tiên lên Tp Biên Hoà theo đường ĐT746 để ra ĐT741.

IMG_2538.jpeg


IMG_2546.jpeg

Nói về ĐT746, lần đầu tiên đi mà nó quá tuyệt vời, thoát khỏi cảnh bon chen của phố thị, tận hưởng cung đường mới lán nhựa, bon bon 1 mình trong ánh nắng sớm vùa lên phía trời đông.

IMG_2561.jpeg

IMG_2571.jpeg

IMG_2572.jpeg


09h00 ghé làm tô hủ tíu lấy sức ở trạm dừng chân Thành Công trên ĐT741. Đường này thì quá phổ biến đối với ae đi cung tây nguyên. Đường đẹp dễ chạy. Em làm 1 mạch lên đến thị xã Đồng Xoài.
IMG_2567.jpeg


Do em không dự định đi xuyên rừng quốc gia Bù Gia Mập nhưng lại tiếc cung đường Tuần tra biên giới với Campuchia nên đến thị trấn Kiến Đức em rẽ vào Nơ Trang Long để lên đường tuần tra biên giới, né luôn thị xã Gia Nghĩa. Đường này có đoạn đầu hơi gồ ghề tầm 10km, sedan đi được nhưng không nhanh, sau đó thì đẹp. Đợt này ngay mua hè nên hoa Phượng nở rực trời, nhìn mê quên cả mệt mỏi.
IMG_2599.jpeg

IMG_2582.jpeg
Cung đường tuần tra biên giới quá đẹp, ít xe, rất đáng trải nghiệm. Lưu ý bò hơi nhiều
DAD839AA-E2B7-49F6-9C58-EE29AA3DFB54.jpeg

2F89D76C-A68B-4566-BC20-714A7E3ADC48.jpeg

9E0E99F2-BF55-4F48-B423-BAF556857E05.jpeg

Lần này đi QL14 em gặp 4 chốt, thấy nhiều bác bị vẫy vào, riêng em thì qua cả 4 không hề bị gì, cứ đúng tóc độ và cố gắng nhớ biển báo. Cảm nhận riêng thì Ql14 còn dễ đi hơn QL20 đi Đà Lạt. Chim mồi gặp 1 mà cuối cùng nó thi gan không lại em nên đành tấp vào lề nhường đường.

03h tạm thời check in Dakuro nghỉ lấy sức. !!

To be continue…
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng B2
30/5/16
165
246
43
COMMUTE OF JOYS - Trip 2
Ban Mê Thuộc - Dakke Măng Đen
Sau khi ăn sáng ở khách sạn cả nhà cùng nhau tiến về Kon Tum và về Măng Đen.

Trước khi đi, ghé BMW Ban Mê Thuộc làm chay đổ vào bình xăng sẵn vệ sinh kim phun.
9DF9972E-7B65-40C4-A900-553E9BF272DD.jpeg

Tiếp tục bon bon trên QL14 khá đẹp, đặt biệt là đường tránh Buôn Hồ và tuyến tránh Tp Kon Tum.
Đang mùa hoa phượng, bướm bay ngập trời suốt tuyến tránh Buôn Hồ, làm cho việc lái xe hết sức thư giản. Em up video sau.
2F46F0D4-50A6-404A-B6C2-B406154F3EE1.jpeg

77D871D4-8FE2-4FED-BABA-4355FCCBDE58.jpeg

Vì đến Pleiku em có tí việc nên sau khi xong tranh thủ check in con đường thông cổ và phi thẳng lên Resort Dakke Măng đen.
456BE104-1195-4DC8-B242-6180EE9632CF.jpeg

195FB54F-7A7F-4650-BC19-52870A520FF0.jpeg

72AEE466-14AC-476F-813F-CF904A5055D6.jpeg

12EE5FAA-3C8D-4305-BA50-72DF9660C2DC.jpeg

30B8AFE8-C5D4-43BC-A72A-9AADC038B016.jpeg

47C5570D-8170-4128-90B4-4B02728435A1.jpeg

4B9F24C3-D41C-4394-B74C-F0FDA71FE4A1.jpeg


Sau khi hét QL24 vào đèo Măng Đen trời cũng ngã về chiều. So với đèo Bảo Lộc thì đèo Măng Đen đẹp hơn nhiều, dài hơn nhiều và đường ngon hơn nhiều. Ae nào thích lái chắc chắn sẽ khoái cung này !
D1787FF5-8A6F-4647-ACC6-B21000B5D998.jpeg

17h nhà em checkin và đi ăn gà nướng cơm lam, cảm nhận ngon và khác biệt, Ae nên thử.
EC39B886-9EE7-42DA-AA0D-137B9B503022.jpeg


572F3802-1EAF-42CD-845B-AEF49CAD0F79.jpeg

To be continue…..!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
30/5/16
165
246
43
COMMUTE OF JOYS - TrIp 3
Măng Đen - Trường Sơn Đông - Tránh TX An Khê - QL19 - Quy Nhơn - Tuy Hòa

Du lịch Măng Đen còn mới mẻ nên các dịch vụ chưa có nhiều sự lựa chọn. Nhà em đi vào ngày cuối tuần và có lưu lại đêm chủ nhật - sáng thứ 2 thì phải nói là vắng. Vợ em ra QL24 nhảy múa tung tăng chợp hình còn đuọc nữa. Đổi lại cái không khí của 1 thị trấn du lịch mà chỉ mỗi mình tận hưởng cũng khá thú vị.


Mấy ngày ở Măng Đen em có vào thác Pa Sỹ (đường hư lắm nhưng sedan bò được) và check in 1 vài chổ.
IMG_2777.jpeg

Về ăn uống không thể bỏ qua Gà nướng cơm lam rồi, qua nổi tiếng. Em thấy có cà chua bi ăn cũng ngon, món cá Niên hơi đăng đắng.
IMG_2783.jpeg

IMG_2784.jpeg

IMG_2785.jpeg

Buổi sáng Măng Đen sương mùa giăng lối do tối qua mua to, khí trời se se lạnh. Em lôi con bảo mã (tên gọi BMW theo tiếng Hán) đi rữa. Resort Dakke Măng Đen có khu vự rửa xe, AE hỏi tiếp tân nhé. Đánh xe ra có máy bơm nước thế là chiến thôi.
IMG_2797.jpeg



Cả nhà lên xe trong buổi sớm mát lạnh, ghé cafe Bạch Dương ăn mì quảng rồi lên đường. Quán này chỉ bán đồ ăn Đà Nẵng không có món gì khác.
IMG_2830.jpeg

Rời Măng Đen, em theo QL24 và rẽ phải và Trường Sơn Đông, đường này vắng và liền, có điều hơi ồn do mặt đường bằng bê tông, đoạn bê tông kéo dài đến sân bay K'Bang sau đó thì đường cực kỳ đẹp.
IMG_2831.jpeg

Chạy 1 mình trên cung đường chỉ có tiếng chim hót và tiếng ve kêu thật là 1 trãi nghiệm đáng nhớ, không khí mát lạnh của buổi sáng thì không thể nào không ghé lại làm ly ca phê giữa đại ngàn.
IMG_2833.jpeg

Video :


Chạy 1 hồi đến sân bay K'Bang, đây là 1 đường băng tạm, sau khi hết là qua đến đoạn rãi nhựa rất đẹp. Sau đó em có tham khảo 1 bác tài xe tài quà quyết định rẽ về ĐT669 về thị xã An Khê
IMG_2841.jpeg


1684900594864.png

Do đã biết trước QL19 đang sủa chữa nên dự định ban đầu là theo Trường Sơn Đông về Ayunpa nhưng bác tài xe tải nói đi bình thường và có chỉ em 1 cung tránh tx An Khê, đâm ra QL19 là ngay chân đèo An Khê. Đường này trên google map khá nhỏ nhưng thực tế lại đẹp, mặt đường bê tông nhưng không quá ồn và cảnh đẹp, lại tránh đc tx An Khê và né đc 1 đoạn QL19.
Sau khi qua chợ Nghĩa An các bác chứ ý có 1 nhánh rẽ bên trái, cứ men theo cung này sẽ ra đến chân đèo An Khê.
1684901056976.png


Tranh An Khe.jpg


IMG_2847.jpeg


IMG_2852.jpeg


75147883-15C4-49D5-8858-95B61FD2DD5C.jpeg

Ra đến chân Đèo An Khê, đường đang làm khá xấu, chịu khó bò thì cũng qua được. Nhà em tiếp tục về Quy Nhơn ăn trưa ở quán cơm Nhà 1989, theo em đánh giá là ngon, có máy lạnh phù hợp với gia đình có con nhỏ. Rất nhiều khách đoàn ăn ở đây.
Sau khi ăn xong thì tiếp tục chạy về gành đá Dĩa, Tuy Hòa - Phú Yên, men theo QL1D và vào lại QL1, nếu bác nào đi theo Google maps sẽ dẫn và chợ Sông rồi lại ra QL1, tuy ngắn hơn nhưng hơi đông xe, cuối đoạn ra có 1 con dốc cao và dài, rất dễ lố tốc độ và tất nhiên cuối dốc sẽ có các anh chờ sẵn. Em đã nghi ngay từ đầu nên qua trạm chào quyết thắng.
Ao dàng.jpg


IMG_2867.jpeg

IMG_2904.jpeg

IMG_2910.jpeg

17h nhà em về Tp Tuy Hòa nhận phòng KS và nghỉ ngơi. Kết thúc Trip 3 tuyệt vời
To be continue .....
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
30/5/16
165
246
43
COMMUTE OF JOYS - Tríp 4
Tuy Hòa, Phú Yên - Bãi Dài, Nha Trang
Trước khi rời Tuy Hòa nhà em ghé check in mủi Nghên Phong. Miền trung mùa này nắng kinh khủng nên các bác lưu ý.
IMG_2919.jpeg


Đường từ Tuy hòa - Nha Trang đẹp nhưng cũng có ổ gà, ổ voi bất ngờ. Em có 1 phen hú vía vì né được ổ voi ở tốc độ 80km/h, rơi vào là xác định nổ vỏ cong mâm.
IMG_2921.jpeg

Em chọ cung qua mủi đại lãnh nhưng nắng quá chỉ chụp từ ngoài, ghé vịnh Vũng Rô cho mấy đứa nhỏ xem cho biết lịch sử.
IMG_2924.jpeg

IMG_2925.jpeg

IMG_2926.jpeg

Cung này thì không có gì đặt biệt, chủ yếu nghỉ lấy sức để hôm sau về Saigon qua 2 đoạn cao tốc mới. Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Check in Diamond Resort & Spa
IMG_2931.jpeg

Miền Trung mùa hoa phượng đỏ (Ban Mê - Măng Đen - Trường Sơn Đông - Tuy Hoà - Nha Trang - Saigon)

To be Continue...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
30/5/16
165
246
43
COMMUTE OF JOYS - Tríp 5
Home Sweets Home
Chặn cuối Nha Trang Về Saigon thì không có gì đặt biệt. Đợt này em ở Bãi Dài - Nha Trang nên không vào đầu cao tốc Nha Trang - Cam Lâm được do phải chạy ngược lại gần 30km, trong khi đi tiếp về Cam Lâm cũng tầm 40km.
Điện gió khắp nơi đoạn Ninh Thuận.
IMG_2948.jpeg

Về đến Biển Cà Ná ghé ăn cơm rồi vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây về Saigon. Cao tốc này cho chạy 80km/h nên set Cruise Control rồi ngồi tận hưởng, lâu lâu có mấy ông xe tải chạy kè kè ko cho vượt hơi ức chế.

IMG_2950.jpeg

IMG_2951.jpeg


Đến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tốc độ 120km/h nên em bơm thẳng về Saigon. Trên đường em thấy xác C H Ó hơi bị nhiều nhé. Phía làn đối diện em thấy mấy anh áo dàng cũng trực 1-2 chốt nên các bác lưu ý.

Kết thúc hành trình 1600km, trong 8 ngày 7 đêm, nhà em về an toàn, không bị gọi vào lần nào, qua cũng gần chục trạm. Quá tuyệt vời, hy vọng lại cùng đồng hành với các bác trong những chuyến tiếp theo.
IMG_2937.jpeg

1685062648512.png

THE END./.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
9/7/09
228
214
43
Biên Hòa - Đồng Nai
bác tả rõ chút xíu về cung đường tuần tra BG được ko ạ, mình tính đi mà chưa dám vì sợ biên phòng hay gì đó đuổi quay về, có lưu ý gì khi đi đường này ko??? nhờ bác chỉ rõ với.
 
  • Like
Reactions: dhaona116
Hạng B1
28/3/12
66
146
33
Ho Chi Minh
bác tả rõ chút xíu về cung đường tuần tra BG được ko ạ, mình tính đi mà chưa dám vì sợ biên phòng hay gì đó đuổi quay về, có lưu ý gì khi đi đường này ko??? nhờ bác chỉ rõ với.
Này đường dân sinh bình thường à. Đi theo Google maps. tới Kiến Đức rẽ trái tránh Gia Nghĩa thôi. lưu ý mặt đường nhựa nhưng ko êm. cuối đường thì đẹp và êm hơn nhiều quạt điện gió nhìn đẹp.
 
Hạng B2
30/5/16
165
246
43
bác tả rõ chút xíu về cung đường tuần tra BG được ko ạ, mình tính đi mà chưa dám vì sợ biên phòng hay gì đó đuổi quay về, có lưu ý gì khi đi đường này ko??? nhờ bác chỉ rõ với.
Bác muốn đi cung này thì 1 là xuyên rừng Bù Gia Mập, có xuất trình giấy cho kiểm lâm, còn đi như em sẽ bỏ qua rừng Bù Gia Mập mà rẽ vào từ Kiến Đức.
đường này lên Ban Mê Thuộc nhanh hơn, váng xe và áo vàng ít.