Riết rồi cái gì cũng sx bán, phân khúc nào cũng mún lắp đầy... tiền cắt, tiền lẻ, tiền chẳn đều mún gom... So sánh năm 2016, toàn cầu "Ngựa" Ferrari bán chỉ 8.000 xe, 'Bò" Lambor 3.500 xe. Còn Mers là 2 TRIỆU xe thì đủ thấy sự khập khiểng trong chiến lược phát triển SX.
Rồi 1 ngày ko xa logo 3 cánh Mercedes sẽ xuất hiện khắp đồng ruộng vì nông dân dùng bán tải chở lúa, xuất hiện khắp đồng mía vì công nhân dùng X-Truck chở mía, xuất hiện khắp cánh đồng chăn bò vì dùng X-Truck chở phân bò cho bầu Đức (gọi là "anh Đức dùng xe Đức"..kkk). Bên Thái nông dân dùng bán tải chở rau, chở thơm, trái cây ra chợ bán đó (bạn nào đi chợ nổi Thái Lan sẽ thấy, chợ gì kế bên ngôi chùa bên bờ sông đó)
Nếu như thế thì ko khéo sẽ mất đi cái chất sang của Mers, mà thay vào là cái chất "bình dân mà an toàn" của Mers..
Giờ ra đường thấy toàn xe Mers là đã có cảm giác hết mún chạy xe Mers đang dùng nữa rùi...