RE: Bàn tiếp chuyện xe cứu thương
He he...bác nào tin, thì tin. Tui thì không. Bà bầu đẻ trên xe, hay lên xe chải đầu...gì gì đó, chít thằng Tây nào đâu ?! Ngoài việc phải dọn dẹp vệ sinh, chuyện nhỏ

Tai nạn, có 3 phần : thiên tai bão lụt - cầu đường trời ơi - và tình trạng KT xe (bao gồm cách lái xe).
2 phần đầu, xin khất lúc khác.
Riêng phần 3 : linh kiện phụ tùng, xài đến hạn,thấy còn tốt, nên xài ráng = tai nạn (nổ bánh xe) ; thắng xe, cũng vậy : để đến lúc phải nhồi cả tỉ cái, mới "có pê-đan", mới chịu đem sửa, mà lại chơi đồ xài rồi ; xăng, cứ nhè A83 mà đổ = khi qua mặt xe khác trong tích-tắc, nó ứ qua được,cứ đua song song, trong khi xe ngược chiều càng lúc càng gần ; hoặc, lên đèo ứ nổi, trôi ngược xuống....cứ xài xe như vậy, tiền hà tiện chấm mút được khi sửa xe, đề dành mua heo quay bự bành ky cúng Rằm tháng 7 ; trong xe luôn có hình Phật Bà Quan Âm, đèn màu chớp tắt 24/24

Vài ví dụ thôi, còn cả tỉ thứ tai nạn do cách lái xe, bảo quản xe, các bác biết cả rồi.
Tui thì chỉ góp tiền, ai khấn gì thì khấn, coi như có dịp bia bọt với anh em. Nếu không, họ chê mình " Tây ", đâm ra thù ghét, khó sống lém.
Tui cũng làm nhiều chỗ, nên tùy tình hình. CQ VN, hoặc nước ngoài : góp tiền bia bọt. Còn chủ xe là cá nhân thằng Tây : xin tiền, rủ mấy thằng tài xế bèo hơn mình, tự cúng Cô hồn sống, he he !
Tùy các bác thôi. Nhập gia tùy tục mà.
Còn chuyện Y khoa : bác nào có người thân làm BS Pháp Y điều tra nguyên nhân, thì biết ! Thôi hổng nói vụ mổ xẻ nữa đâu
