Re:OS XNL Nha Trang Off Coffee Louisian
acma nói:
Bác Car ít kiên nhẫn hơn em, dù sao em cũng coi hết trận, bởi vậy hay được xem những bàn thắng muộn (danh dự). Nếu KH được một doanh nghiệp đủ mạnh nào đó muốn làm thương hiệu vươn ra quốc tế nhận thì may ra KH có cửa tranh huy chương chứ em nghĩ Khatoco không có tham vọng đó.
Bị "Triều đình" ép xuống chứ K chẳng muốn đâu: "Ôm rơm nặng bụng", chẳng được cái tích sự gì.
Vịt mình chưa có văn hóa bóng đá: Cầu thủ Vịt đá bóng không phải vì màu cờ, sắc áo, vì mong muốn cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp; mà vì sự chỉ đạo của Lãnh đạo, của ông bầu. Sau khi đạt được "chỉ tiêu" trên giao rồi thì "tranh thủ kiếm thêm". Trọng tài cũng "tranh thủ kiếm thêm". Các quan nhà banh cũng "tranh thủ kiếm thêm". Cầu thủ nào có tiếng là bắt đầu chảnh chọe, đòi hỏi lương thưởng cao, tiêu chuẩn này nọ. Họ đã vượt qua giá trị của bản thân mình.
Bác nào mê bóng đá, tốt nhất ở nhà xem Euro, Anh Quốc... Ra sân xem vừa bị nắng, gió, mưa... vừa phải xem một "màn kịch" đã bị những "bàn tay đen" dàn xếp kết quả rồi. Tức anh ách. Bên cạnh đó trình độ thì không thể so sánh nổi với những gì mình xem trên TV. Bác nào xem Táo Tết vừa rồi thấy rõ người ta đã phản ảnh về việc người hâm mộ quay lưng lại với bóng đá Vịt.
Mình làm cho K, nhưng chưa bao giờ đi xem K.KH đá.