- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hạng D
Re:Chương trình đi từ thiện bệnhviện Diên Phước & Khám phá núi rừng Yang Ly, Khánh Vĩnh
Hôm nay rất nhiều tay máy, em thấy bắn phá lia lịa, còn Bác còn lại đâu rồi, up hình lên tiếp đi!
Hôm nay rất nhiều tay máy, em thấy bắn phá lia lịa, còn Bác còn lại đâu rồi, up hình lên tiếp đi!
Hạng D
Re:Chương trình đi từ thiện bệnhviện Diên Phước & Khám phá núi rừng Yang Ly, Khánh Vĩnh
Em còn mấy hình trên điện thoại up luôn ạ:
Xe em hôm nay toàn "hoa nhựa đường", xe các Bác sao?
Nguỵ trang kiểu Úc này:
Em còn mấy hình trên điện thoại up luôn ạ:
Xe em hôm nay toàn "hoa nhựa đường", xe các Bác sao?

Nguỵ trang kiểu Úc này:


Re:Chương trình đi từ thiện bệnhviện Diên Phước & Khám phá núi rừng Yang Ly, Khánh Vĩnh
cho em ké vài kiểu chụp bằng cục xà phòng của em với các bác nhé:
Anh em tập trung lên đội hình chuẩn bị xuất phát, xe pháo đã sẵn sàng chờ lệnh:
Quảng trường trong nắng sớm bình minh cùng đoàn xe chuẩn bị Memento thẳng tiến:
Bác Tucap có hành động gì nhỉ?
Các bác KTV đến chuẩn bị tay máy tác nghiệp:
Đội bạn E.S.C Club cũng đến kịp lúc, dàn hàng ngang biểu diễn nào?
Nào E.S.C tập trung điểm danh"
Sau đó đoàn thẳng tiến lên Memento, em bị đứt mất đoạn này.
Đến nơi rùi, tập trung ăn sáng thôi, đói bụng quá.Đủ món ngon bình dân:
Bánh cuốn nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây, mại dô mại dô:
Đâu chỉ có thế, còn bánh xèo nè:
Nhìn em nó hấp dẫn hông các bác, thêm chút rau nữa nè:
Em tạm dừng mai em post tiếp nha các bác, đuối quá, ngủ thui.
Xin cám ơn các bác đã cho gia đình em một ngày vui và đầy ý nghĩa như hôm nay.Xin cảm ơn các mợ đã chuẩn bị chu đáo cho anh em, xin cảm ơn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nhiều nhiều điều nữa
cho em ké vài kiểu chụp bằng cục xà phòng của em với các bác nhé:
Anh em tập trung lên đội hình chuẩn bị xuất phát, xe pháo đã sẵn sàng chờ lệnh:

Quảng trường trong nắng sớm bình minh cùng đoàn xe chuẩn bị Memento thẳng tiến:

Bác Tucap có hành động gì nhỉ?

Các bác KTV đến chuẩn bị tay máy tác nghiệp:

Đội bạn E.S.C Club cũng đến kịp lúc, dàn hàng ngang biểu diễn nào?

Nào E.S.C tập trung điểm danh"

Sau đó đoàn thẳng tiến lên Memento, em bị đứt mất đoạn này.
Đến nơi rùi, tập trung ăn sáng thôi, đói bụng quá.Đủ món ngon bình dân:
Bánh cuốn nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây, mại dô mại dô:

Đâu chỉ có thế, còn bánh xèo nè:

Nhìn em nó hấp dẫn hông các bác, thêm chút rau nữa nè:

Em tạm dừng mai em post tiếp nha các bác, đuối quá, ngủ thui.
Xin cám ơn các bác đã cho gia đình em một ngày vui và đầy ý nghĩa như hôm nay.Xin cảm ơn các mợ đã chuẩn bị chu đáo cho anh em, xin cảm ơn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nhiều nhiều điều nữa
Last edited by a moderator:
Re:Chương trình đi từ thiện bệnhviện Diên Phước & Khám phá núi rừng Yang Ly, Khánh Vĩnh

Đây là chân dung Vua 888 của XNL Nha Trang.truong5779 nói:Bác Tucap có hành động gì nhỉ?
![]()
Sao lại là đàn ông, hihi chân dung 8 thường người ta gọi là bà 8 cơ màcar_nt nói:Đây là chân dung Vua 888 của XNL Nha Trang.truong5779 nói:Bác Tucap có hành động gì nhỉ?
![]()
![]()
Re:Chương trình đi từ thiện bệnhviện Diên Phước & Khám phá núi rừng Yang Ly, Khánh Vĩnh
Chiều qua lúc ra về chút xíu nữa mông V2 của em hun mũi V2 bác Pham_galaxy, may qúa bạn bác phạm đã kịp thời lấy đá chèn chân v2 em ko thì toi
Chiều qua lúc ra về chút xíu nữa mông V2 của em hun mũi V2 bác Pham_galaxy, may qúa bạn bác phạm đã kịp thời lấy đá chèn chân v2 em ko thì toi
- Status
- Không mở trả lời sau này.