Comfor.. Cho êm ái Bác hỉ!?Khỏe ko bác ? Bác thử chạy chậm 30km/h với chế độ sport xem sao nhé.
Vẫn biết là ngay đầu cầu vượt dẫn xuống QL1 giới hạn tốc độ 30km/h nhưng em phải thú thật là chưa bao giờ em chạy đúng hết. Toàn 35 - 40 km/h. Chỉ duy nhất đoạn cầu vượt ngã ba Cát Lái hướng từ xa lộ Hà Nội về Hầm Thủ Thiêm thì em luôn luôn tuân thủ.
Chắc mai mốt có đi qua cũng phải tuân thủ cho đúng chứ ăn biên bản cũng đau đớn lắm ạ.
Chắc mai mốt có đi qua cũng phải tuân thủ cho đúng chứ ăn biên bản cũng đau đớn lắm ạ.
Mình chuyển qua D1 hoặc D2 chạy được không bác?Rà thắng chi cho mệt, về số mà chạy ! Thân
Mình chuyển qua D1 hoặc D2 chạy được không bác?[/QUOTE
why not .? Vô tư đi bác, như vậy là sử dụng hộp số đúng lúc đúng nơi đấy bác ạ, bác đổ đèo dài mà ko dùng là tèo dĩa thắng,má thắng ngay và luôn đấy,nguy hiểm nữa...
Vượt phải nguy hiểm vô cùng...., em thà bị cho nghĩ việc chứ ko vượt phải.Cũng do mất tập trung và ẩu các bác ạ, chứ em chạy đường này hàng tuần và từ ngày biết lái xe em toàn bị lỗi vượt phải chứ chưa bị lỗi tốc độ bao giờ![]()
Ọ
Oẹ, toàn các thánh ko, chắc quen chạy 80-100 đường phố SG nên lên đây kêu chạy 30 nó khó lắm, haizzz!Mình chuyển qua D1 hoặc D2 chạy được không bác?