Cao tốc Trung Lương cho 100km/h cả hai lane là quá OK rồi cần gì phải chạy quá tốc độ nguy hiểm!
À, mình ít vào bên kia luôn. Ko biết tại sao hihihi500+ roi mà van chém tiep ah?
Quá nhanhÀ, mình ít vào bên kia luôn. Ko biết tại sao hihihi
E xin confirm là CT SG-TL camera còn đang trong giai đoạn thử nghiệm và test kq có chính xác or ko để đưa về ban điều hành tín hiệu,khi nào chính xác nhất và ok hết r thì khi đó các pác vừa vào đường dẫn CT sẽ có hướng dẫn như:.."Pữa nay tụi tao bắn,tụi mày ngon thì đạp a coi"
Tối qua mình đi hướng sg-mt thì thấy ở đau ngược lại gần tới trạm thu phí có xxx thổi xe lại ( chổ hay bắt xe lỗi tốc đo) nhưng xe tải. Mình ko biết là bắt lỗi tốc độ hay kiếm bmi.
cb cho mình hỏi mấy camera đó đã hoạt đong chưa và có bác nào làm chuột bạch chưa ( bị bắn tốc đo) ah????
Mình sợ bây giờ cho chạy thoải mái tới sau này âm thầm bắn thì ôi thôi ngân sách bội thu!!!!
Chỗ đó bắt vượt làn trên cầu đó bác. E bị dính hôm 12/12 lúc 9h31 sáng (do bộ đàm xxx thông báo). Cãi tới bến k ăn thua, ói 5 xị còn điên máu đến bây giờ. Mí bác có camera hành trình mới mong cãi thắng. Lúc bị bắt lại xxx còn đưa bộ đàm cho e nói chuyện với cái thằng chụp hình e, e hỏi cầu nào nó...cứng họng. Xong đòi lập biên bản e 2,5tr mới ghê chứ.
(e hok nhớ từ trạm thu phí tới ngã 4 nguyễn văn linh có cái cầu nào mà sao bị bắt vượt lane trên cầu ta. Do e k để ý nên bị hốt, các bác đừng gạch đá e)
Chỗ đó bắt vượt làn trên cầu đó bác. E bị dính hôm 12/12 lúc 9h31 sáng (do bộ đàm xxx thông báo). Cãi tới bến k ăn thua, ói 5 xị còn điên máu đến bây giờ. Mí bác có camera hành trình mới mong cãi thắng. Lúc bị bắt lại xxx còn đưa bộ đàm cho e nói chuyện với cái thằng chụp hình e, e hỏi cầu nào nó...cứng họng. Xong đòi lập biên bản e 2,5tr mới ghê chứ.
(e hok nhớ từ trạm thu phí tới ngã 4 nguyễn văn linh có cái cầu nào mà sao bị bắt vượt lane trên cầu ta. Do e k để ý nên bị hốt, các bác đừng gạch đá e)
bây giờ toàn làm cầu vượt không để ý là dính chưởng
- Nói thiệt, từ ngày em xài chiếc xe có cruise control mới thấy cái y nghĩa của nó. không sợ bị xung qúa mức mà nhấn ga vược tốc độ cho phép, trên cao tốc hay các đoạn đường có giới hạn tốc độ mà em lái xe có cái ngón cái với cái chân để trên chân thắng, ví dụ trên cao tốc SG-TL (e đi khá nhiều), em đập ga lên 100km/h, nhất Set, sau đó để chân qua chân thắng, nếu gặp chướng ngại vật đạp thắng (mất cruise) lánh qua, nhấn resume. xe tự tăng tốc lại đến 100km/h lại, hehhe, không đụng đến chân ga luôn, còn khu vực 40km/h mới ức chế nhưng nhờ có cruise mà hết ức chế, do mình không đụng chân vào chân ga nên tốc độ xe luôn duy trì, không ngại quá tốc.
là bác chạy 100 nó cộng sức gió +kỷ thuật tối tân nâng bác lên 140 í mà.Tuy nhiên cũng dễ bị hại điện giống camera ở Biên Hoà