Nói thế nào cũng bị chưởi, nhung éo lần nào em phi dưới 70 ở cái cầu này nhất là hướng đi TĐ vì nghĩ chả ai bắn trên cầu. Cám ơn bác chủ.
He he he. Em nói thế nào Bác cũng chửi.Nói thế nào cũng bị chưởi, nhung éo lần nào em phi dưới 70 ở cái cầu này nhất là hướng đi TĐ vì nghĩ chả ai bắn trên cầu. Cám ơn bác chủ.
Nếu phi 70 Bác có nhanh hơn em phi 50 không ta. Chúng ta cũng sẽ gặp nhau
1, Ở trạm thu phí
2, Ở ngã tư D1 và ĐBP
????
Xe khách 50 chỗ lao vun vút, taxi chiếc có chiếc không. Không biết có bắn thường không mỗi tháng đi ngang 4 lần mà em chưa gặp xxx bắt ai. Còn em 50 thẳng tiến cho nó lành
11g đêm nay e từ Thủ Đức về, khi xuống dốc cầu SG thấy mấy cái chấm đo đỏ bên trái, lại gần thấy 1 tráng sỹ trong bóng tối mặc đồ tối đội mũ lưỡi trai ôm máy sấy, xuống chân cầu khoảng 200m thấy x và một dọc 4b...
Em thấy bắn lâu rồi bác. Giờ bắn tầm 4h sáng đến 6h sáng là kết thúc.Haizzz, qua cầu SG chưa bao giờ em chạy ........ dưới 55km/h
Trước giờ cầu SG là nơi phân chia giữa 2 khu vục CSGT (Hàng Xanh và Rạch Chiếc) nên chả ông nào bắn, giờ chắc đang cần tiền khấu hao cho mấy cái súng bắn tốc độ mới nên bào hết !!! haizzz
Chỗ bắn là gần hết cầu SG từ Q2 vào Q1, người bắn hay ngồi đoạn cuối con lươn bên tay trái ngay lùm cây....Giờ này bắn vì hầu hết các tài vào đến SG là khỏe re rồi, sau bao ức chế trên đường.....
Em thì ủng hộ bắn thôi, tuy nhiên là cứ bắn tự động là cool nhất . Đồng thời là khi "vẫy" xe vào thì xa xa chân cầu xíu, nguy hiểm lắm.
He he he. Em nói thế nào Bác cũng chửi.
Nếu phi 70 Bác có nhanh hơn em phi 50 không ta. Chúng ta cũng sẽ gặp nhau
1, Ở trạm thu phí
2, Ở ngã tư D1 và ĐBP
????
Vấn đề không phải nhanh hay chậm. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, chạy dưới 60km/h sẽ gây ô nhiễm môi trường hơn 30%. Không kể, nếu muốn chạy 50 khi đổ dốc cầu anh cần nhá thắng liên tục, gây hao tổn và lãng phí tài nguyên.
Tại sao người ta xin mà mình ko cho ? Mình ko đi đc thì né sang 1 bên, bên trong vạch gì kệ nó, mình muốn cho người ta thì mình cứ đá nhan vô lề dừng xe lại cũng đc mà.Đây có thể được xem là vấn nạn giao thông VN chăng? Vừa rồi e, cũng đi tuyến SG-Phan Thiết qua ngõ QL1. Khi đến đia phận giáp ĐN và Bình Thuận có nhiều đoạn chỉ cắm bảng 40 nên buộc lòng e phải bò đúng tốc độ. Thế nhưng phía sau em là xe khách biển số kiểm soát 36 cứ còi và đá đèn liên tục. E thật sự rất lúng túng nhưng chẳng biết làm gì hơn vì làn trong là vạch liên tục dành cho 2b. Thế là nó vượt phải lên và ép xe em, rất may e cũng đoán trước được nên thắng lại. Qủa thật hành động này làm em thật sốc. Mấy bác chỉ e làm làm sao đây?! Muốn tuân thủ đúng luật thật không dễ nhỉ!!!
Qua đây em cũng góp ý với các Bác: biết rằng khi tham gia giao thông thì phải tuân thủ luật pháp, nhưng đừng tuân thủ 1 cách cứng quá mà hãy linh hoạt dùm 1 cái.