Hạng D
31/5/14
3.533
4.378
113
Thì cứ cho người ta vượt đê.....

nếu đường có thể vượt thì cho vượt rồi bác, em cũng bị tình trạng như bác trên, đường không có chổ nào vượt hết
Cầu nhiều lane bạn cứ cho chúng nó vượt, bị tóm lại thì cũng đi chậm hơn mềnh thôi đúng hok nè!?

quan trọng là cai cảm giác bị xe sau bấm kèn inh ỏi rồi thúc thúc rất khó chịu bác à
 
Hạng D
31/5/14
3.533
4.378
113
Em thì cố gắng chạy 50km/h trên cầu SG, tuy nhiên nhiều lúc đổ dốc chẳng đạp ga mà tốc độ nó cũng tăng và vượt giới hạn, đạp thắng thì tiếc, mà không đạp thắng thì tiếc hơn nên cuối cùng cũng phải đạp thắng. heheheheh

những lúc này mới thấy tầm quan trọng của "cruise control" hehe
 
Hạng B2
9/9/14
163
153
43
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tại sao người ta xin mà mình ko cho ? Mình ko đi đc thì né sang 1 bên, bên trong vạch gì kệ nó, mình muốn cho người ta thì mình cứ đá nhan vô lề dừng xe lại cũng đc mà.
Qua đây em cũng góp ý với các Bác: biết rằng khi tham gia giao thông thì phải tuân thủ luật pháp, nhưng đừng tuân thủ 1 cách cứng quá mà hãy linh hoạt dùm 1 cái.
Trách sao tai nạn giao thông ngày càng nhiều bởi có quá nhiều những người ý thức quá kém như xe khách kể trên và những người như bác. Sở dĩ đoạn đường trên cắm bảng 40 vì có thể thường xảy ra tai nạn. Sự thật mất lòng
 
  • Like
Reactions: funchoise
Hạng B2
9/2/15
158
385
63
52
Em cũng bị các bác taxi ném cho ánh mắt hình viên đạn khi em chạy 50km/h trên cầu SG, hông biết có bị phạt nguội ko các bác?