Đố bác chạy đúng tốc độ những đoạn đườngnày nhé:
- 2 đầu trạm thu phí cầu Cần Thơ với biển báo 20km/h
- Sau khi qua trạm thu phí (phía Cần Thơ, cả 2 chiều), đang bon bon 80 thì có biển 40 và hết 40km/h (những đoạn đường bị võng xuống và ngắn khoảng 100m thôi)
- 2 đầu trạm thu phí cầu Cần Thơ với biển báo 20km/h
- Sau khi qua trạm thu phí (phía Cần Thơ, cả 2 chiều), đang bon bon 80 thì có biển 40 và hết 40km/h (những đoạn đường bị võng xuống và ngắn khoảng 100m thôi)
hoahongxanh nói:Cứ đúng tốc độ và phần đường! trước sau cũng đến nhà
Chít cười với 3 cầu từ dưới lên của cụ nàyHMG nói:Cứ đúng tốc độ, đúng lane mà đi các bác ợ. Tết nhất đến nơi rồi, đường hẹp + xấu mà người đông nên cẩn thận là hơn. Nếu mình chấp hành đúng tốc độ và lane thì mấy cái máy sấy tóc và dăm cái cemơrơ chỉ là vật trang trí thôi.
Em luôn thuộc câu An toàn là bạn, Tai nạn là thù, Bố vợ là mây mù, Tình yêu là chiếc kẹo lạc.![]()
Dù sao vẫn đi đúng tốc + lane ... là tạm an tâm nhất
Bác xem lại!
Từ SG => CT: 80 => 60=>40 =>20
CT về SG: 60 =>40=> 20km/h
Từ SG => CT: 80 => 60=>40 =>20
CT về SG: 60 =>40=> 20km/h
phucminh nói:Đố bác chạy đúng tốc độ những đoạn đườngnày nhé:
- 2 đầu trạm thu phí cầu Cần Thơ với biển báo 20km/h
- Sau khi qua trạm thu phí (phía Cần Thơ, cả 2 chiều), đang bon bon 80 thì có biển 40 và hết 40km/h (những đoạn đường bị võng xuống và ngắn khoảng 100m thôi)
hoahongxanh nói:Cứ đúng tốc độ và phần đường! trước sau cũng đến nhà