Ngày nào em cũng đi đường này. 4 vòng bác ơiBác ko biết đường này cho chạy 60?
Huhu, đúng là lúc đó em 82-83, nhưng thấy ảnh làm em đạp thắng còn có chưa đến 60 àPhạt ngụi sao bác biết chắc là 80/60?
Có khi là 81/60 roài![]()
Giờ hên xui thôi.
XLHN cầu. SG đến Metro rồi từ Metro đến cầu. Rạch Chiếc em phang. 120 hoàiTX e nó gan, hôm trước, sau khi vụ fortuner bị rung tay lái, vô hãng cân mâm bấm chì xong, chạy ra MCT 120 test xem có rung không... may quá![]()
cái tội quen đường nè , nên đạp thoải mái kakaHuhu, đúng là lúc đó em 82-83, nhưng thấy ảnh làm em đạp thắng còn có chưa đến 60 à
Giờ hên xui thôi.(


Hồi nào giờ giờ cao điểm trong ngày làm việc có bao giờ bắn đâu báccái tội quen đường nè , nên đạp thoải mái kaka![]()
Giơ chắc không bắn được ở cầu vượt Hàng xanh, thất thu nên quay qua bắn. ĐBP
Tưởng bác dính biên bản chứ. Phạt nguội thì biết thế nào. Với lại bác thấy các ảnh mới đạp thắng nhưng các ảnh có thể đã bắn lúc bác chưa thấy các ảnh. Hóng thôi. Biết đâu không sao đâu. Hy vọng bác ở hiền gặp lành.
đường ĐBP ngắn có chút xíu mà bác đạp ga dữ vậy,bác chắc đam mê tóc độ hả..
Đường này sáng đi làm, đưa con đi học chạy lố nhiều lắm bác ơiđường ĐBP ngắn có chút xíu mà bác đạp ga dữ vậy,bác chắc đam mê tóc độ hả..
Đau phải mình em đâu
Ngày xưa là cho 80, về 50 rồi lại lên 80 í