đó là bác đi xe gia đình, còn đây xe công ty, a tài xế cũng làm thuê, trên xe có sếp và lính, ko lẽ ảnh cũng đứng cù nhầy với lũ hại dân đó cho người trên xe ngồi chờ.bác lại dung túng cho chúng nó tự nhiên cho bọn nó 200k khi mình ko vi phạm, bác đã không kiên quyết đến cùng rồi bác nên tham khảo quy trình ở thớt này
http://www.otosaigon.com/threads/qu...ac-ofer-ha-noi-day-cac-bac-tham-khao.8602793/
Em đi công tác, có tài xế cty chạy mà, anh đó thì tài xế chuyên nghiệp chục năm mà.Cũng thông cảm cho bác chủ, gặp công an còn sợ hơn gặp cướp ( e cũng vậy), cứ nghĩ tiền bố thí đi ( lâu lâu mới gặp 1 lần)====> đỡ tức.
Các bác ở OSer sao ko đọc cho kỹ vậy nhỉ, cứ phán như đúng rồi ko à.
Cướp không được thì chuyển qua xin , xin không được thì lại chuyển qua cướp đàng nào cũng có tiền cả.
e cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bác, trong thành phố, dư thời gian thì chiến thoải mái, chứ đi công việc, đâu có rãnh mà cù cưa với tụi nó. Nó xin mà ko cho thì sao đi đc, mà cho tiền thì các bác trên đây ném gạch em quáThật đúng là rầu, bác nhắc đến làm nỗi đau em thêm dài...
Em chạy chậm cũng bị thổi, cứ mỗi tháng kiểu gì cũng dính... tránh ko thoát.