Hix, tiếc ghê lúc đó bộ đàm em đang off. Em định đưa tay chào nhưng có xxx nên em không chào bác mà ra hiệu xxx cho chắcb e l l nói:Hóa ra là bác Jangnhut à, em đấy. Lúc đầu em thấy bác đá đèn nên em chào bác lại, em thấy bác ra hiệu giảm tốc em cũng ngạc nhiên, sau thấy xxx nên em mới hiểu ra vấn đề. Em chạy đúng tốc bác ạ, ngay lúc đó em có chụp bộ đàm gọi Oser nhưng ... no answer.Jangnhut nói:Trưa gần 12h sau khi chỉa 1 em ở dốc lên xxx quay lại thấy em liền chỉa thẳng em (lúc đó đang 60) em đạp thắng ngay thấy xuống 50 mà xxx vẫn còn chỉa thì em nghĩ chắc không sao và em qua trạm an toàn. Đang xuống dốc gặp 1 Innova lên em đá đèn cảnh báo, thấy bác ấy cũng đá lại quá trời trong bụng nghĩ (hổng lẽ dưới dốc cũng có xxx bắn nữa hả trời
) ai ngờ đến gần phát hiện bác ấy cũng là OS nên đá đèn chào em. Hy vọng bác ấy không sao và thấy em ra hiệu xxx vì thấy bác ấy lên dốc với tốc độ cũng khá cao.![]()
Jangnhut nói:Sáng nay dạo vòng quanh VT em thấy xxx với mật độ rất đông. Em đang dừng xe trước bến tàu cánh ngầm đt kiếm quán ăn cũng bị dính vì chổ này có biển cấm dừng cấm đậu mà không hay![]()
Trưa gần 12h sau khi chỉa 1 em ở dốc lên xxx quay lại thấy em liền chỉa thẳng em (lúc đó đang 60) em đạp thắng ngay thấy xuống 50 mà xxx vẫn còn chỉa thì em nghĩ chắc không sao và em qua trạm an toàn. Đang xuống dốc gặp 1 Innova lên em đá đèn cảnh báo, thấy bác ấy cũng đá lại quá trời trong bụng nghĩ (hổng lẽ dưới dốc cũng có xxx bắn nữa hả trời
) ai ngờ đến gần phát hiện bác ấy cũng là OS nên đá đèn chào em. Hy vọng bác ấy không sao và thấy em ra hiệu xxx vì thấy bác ấy lên dốc với tốc độ cũng khá cao.![]()
Ở đoạn này xxx bắn cả 2 chiều luôn nhé các bác.
Cái tội đi lén mà không alo em nè.
Vâng tiếc thật. Trên đường đi và loanh quanh VT em gặp nhiều 4B dán logo OS nhưng không bác nào bộ đàm on.Jangnhut nói:Hix, tiếc ghê lúc đó bộ đàm em đang off. Em định đưa tay chào nhưng có xxx nên em không chào bác mà ra hiệu xxx cho chắc![]()
Đổ dốc từ chỗ con rồng xuống bãi sau em toàn để số 3 với 2 để thắng số ko hà! Em sợ mấy em cảm tử hay vọt ngang từ Hoàng Hoa Thám qua lắm!
Bữa chủ nhật rồi đi Vũng Tàu, em vừa quẹo từ Hoàng Hoa Thám vào Võ Thị Sáu có 1 bác đi Innova đen chạy kế bên hạ kiếng, chỉ tay xuống đất báo hiệu, mà em có biết gì đâu, tưởng báo xe mình bị gì, đi mấy chục mét thì thấy các chú ấy đang bắn tốc độ, đứng ngay lề đường công khai luôn.