Chưa hiểm bằng con dốc ngay dưới chân Lang Biang. Hôm tháng 5 em chạy xe lên tới chân núi Lang Biang, trên đường có đi qua một con dốc khá cao, dưới chân dốc là đồn CA, phía dưới dốc có một chiếc biển xanh đứng cạnh đường, trong xe có một bác đang cầm súng bắn tốc độ có gắn camera để đo xem có du khách quá khích nào chạy xe trên 30km/h trong lúc xuống dốc không. Thông thường lên dốc không chạy quá 30km/h, nhưng xuống dốc phần lớn các bác không thông thuộc sẽ phải ghé vào cái đồn CA dưới chân dốc để lập biên bản. Nói chung các bác đồn CA Lạc Dương rất tài tình. Xe em số tự động, em phải gạt về L (tương đương số 1) và buông ga đạp thắng phụ mới kềm xe về dưới 30km/h được vì dốc rất cao. Khi xuống hết dốc có chú áo vàng nhìn em tiếc nuốifourwheel nói:Công nhận biển báo được đặt chỗ hiểm thật!
Tại sao cứ giảm tốc độ xuống như rùa bò thế kg biết. Xe chở quá tải, cũ nát, xe khách đón khách lung tung, hai bánh chạy như ong vỡ tổ sao kg xử lý thật nặng vào để giảm tai nạn, cứ đề xe 4 bánh đánh đồng cả bọn. Chán mấy ông này quá. Giờ đây XLHN, XLDH tốc độ rùa như nhau. Chán....
Chánboymi nói:Em thấy bảng báo này mới dựng lên mấy ngày nay em nghi rồi, ngay đoạn dốc vừa qua ngã 4 TĐ hướng về Suối Tiên, trưa nay xxx tác nghiệp chặn một lố em du lịch ngay trước Khu công nghệ cao, các bác cẩn thận.
![]()
Thì cứ chạy thoải mái như hôm CFC đi Đà Lạt về đó bácquangsgvn nói:Kiểu này chắc nhiều bác chết với xxx. Đoạn này sao mà chạy 50 đc hà trùi
![]()
![]()
![]()