Vì đôi khi thấy "cấm" nhưng lại không kiên nhẫn hoặc kiềm chế được ... lại vượt.
Hi.Nên quan tâm để tránh xao lãng mà ... bị vịn lãng nhách thôi.
Em thì thấy nếu mà có lãng nhách thì chắc do lỗi chủ quan thôi bác XaGan ạ.
Cái này là phải phạt và phạt nặngVì đôi khi thấy "cấm" nhưng lại không kiên nhẫn hoặc kiềm chế được ... lại vượt.
Đường Đà Lạt bi giờ đẹp, rộng, rõ ràng biển báo rồi bác, bác cứ tự tin đi, miễn là đi đúng tốc độ, vượt trái đúng (vượt trong tốc độ quy định, KDC thì <50km, ngoài DC <80km, không cán vạch liền).4h sáng mai em và gia đìng đi dalat.lần đầu em đi dalat không rành đường . cảm thấy sợ xxx rồi.nhiều chốt xxx quá
Chú ý:
- Giảm tốc độ <50km/h trước khi đến bảng KDC, vì thường bắn tốc độ khúc này.
- Cẩn thận các con dốc có bảng DC vì tốc độ xe bác sẽ > 50km/h.
- Sắp đến đoạn cong thường là vạch liền, do đó không nên vượt nếu không canh được khoảng cách, sẽ cán vạch liền (nên có Google Map sẽ biết phía trước có cong hay không)
- Chú ý các bác "tốt bụng", ngoắc bác kêu bác vượt trái, xi-nhan phải cho bác vượt trái tại vạch liên tục.
Mà bác đi sớm vậy có tỉnh táo hông á ?
Chỉnh sửa cuối:
Đêm nó ít có bắn và quay phim, chủ yếu nó ăn xe khách chuiĐêm có bắn và quay phim vạch liền không vậy các bác???
Cám ơn bác nhiều nhaĐêm nó ít có bắn và quay phim, chủ yếu nó ăn xe khách chui
xe dù ko bao lấy gì mà ăn. ko bao hết đc mấy trăm km đâu.Ủa đám 49C toàn xe bao mà ta?