Em chỉ cần cho em xin đầy đủ bảng qui định tốc độ,chứ như vừa rồi em đi An Giang, đi lần đầu, mãi mới thấy cái bảng qui định tốc độ, còn băng rôn tuyên truyền đi đúng tốc độ thì giăng đầy đường ,cứ như là bẫy nhau.
Giấu khéo biển báo tốc độ là một nghệ thuật mà bác, phải cắm sao cho mập mờ khó hiểu mà không cãi được kìa mới ăn tiền.thucquyen09 nói:Em chỉ cần cho em xin đầy đủ bảng qui định tốc độ,chứ như vừa rồi em đi An Giang, đi lần đầu, mãi mới thấy cái bảng qui định tốc độ, còn băng rôn tuyên truyền đi đúng tốc độ thì giăng đầy đường ,cứ như là bẫy nhau.
Đi đường Đồng Nai có mấy biển bị lột mất gạch chéo màu đỏ, ban đêm bác nào pha đèn nhìn không kỹ (còn dính keo đen đen nhám nhám) mà tưởng là ra khỏi KDC, đạp 1 phát là mệt với xxx.
Vấn đề xử lý sau khi bắn phải nghiêm túc, phạt cao và giam bằng lái cỡ 6 tháng hay 1 năm nếu vượt quá tốc độ nhiều, là hết vượt tốc độ liền. Học theo các nước giam bằng lái vi phạm luật là giam tất cả các loại xe kể cả xe 2B, tài xế chỉ có nước đi xe buýt thì hết dám quá tốc độ liền.theone1984 nói:Xưa giờ vẫn bắn, dân vẫn chạy ầm ầm, giờ có xách súng ra bắn 24/7/365 cũng kệ.