Hạng B2
29/6/13
479
269
63
Mình luôn tuân thủ 1 câu bất di bất dịch dù đường đẹp hay xấu vẫn 1 câu nói: " Bác Chánh cho chạy bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu."
Chậm mà đỡ tốn bánh mì để tiền đổ xăng chạy cho sướng.
 
Hạng D
21/3/14
1.676
726
113
31
nmduc073 nói:
Haiza. Mình cũng vậy. Nhưng xxx nó bắt láo thì sao chứ?
Mời đồng chí lại xe tui, tui mở lại camera hành trình cho đồng chí xem.
24.gif

 
Hạng D
16/4/07
2.353
689
113
Vụ này có thể. Vì thường xxx bộ đàm với nhau chỉ nói loại xe (4 chỗ, 7 chỗ, tải, v.v...), màu sơn và 3 số cuối thôi (làm biếng mà
bash.gif
)
Vì thế trùng hợp bác chủ bị gọi nhầm. Hôm tuần rồi trọng tài trận Chelsea - Arsenal cũng đuổi nhầm cầu thủ vì 2 ông này giống nhau í
033102bebe_1_prv.gif

 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Bác Triều làm được điều mà nhiều bác khác không làm được, trước tiên là bác ấy rất tự tin vì chính mình đã chú ý và tuân thủ biển báo. Chúc mừng bác!
 
Hạng C
6/9/10
888
439
63
36
TP HCM
Chúc mừng bác chủ. Bác cứng quá. Nhưng cái kiểu làm Việc của CSGT là ko ổn, nhầm lẫn thì phải Xin lỗi chứ.
 
o0o confirmed
Hạng C
5/6/10
807
119
43
35
HCM
Huỳnh Hải Triều nói:
Kể các bác nghe chuyện hy hữu nghe cho vui và cũng rút kinh nghiệm ít nhiều.
Thứ 7 vừa rồi, em chở vợ con đi VT chơi, đi cao tốc LT- DG.
Vì em hay đọc các bài viết trên này về việc bắn tốc độ ở 2 đầu cầu và trạm thu phí nên em chạy xe rất chịu khó quan sát biển báo tốc độ và lúc nào cũng chỉ dừng lại ở các con số 44, 64, 84, 104 là tối đa. Mỗi lần qua biển báo lại thắng làm vợ cả còn hỏi tại sao hôm nay anh chạy xe lạ vậy.
Ấy vậy mà vừa sắp hết cao tốc đoạn Long Thành thì lại bị anh "ấy" chỉ vào. 1 anh chỉ vào thì cao & ốm & trẻ, 1 anh làm việc bên trong thì mập & đen. Em dừng xe sát lề, tắt máy, nói vợ con cứ bình tĩnh. Em bước xuống xe thì vừa bước xuống thấy 1 bác nào chạy chiếc Huyndai giở cái bóp bên trong không biết có cái thẻ gì và nói với anh mập & đen "tại thấy đường mới chạy đã quá nên chạy hơi quá, anh thông cảm", thế là anh mập & đen phẩy tay cho đi, em thật sự tò mò muốn biết là cái gì trong bóp nhưng lại ko có thời gian chạy theo hỏi vì tới lượt mình.
Anh ấy nhìn vào cái đuôi xe, thấy logo OS...
Em: Dạ anh vui lòng cho em biết em bị dừng lại vì lý do gì ?
CA: Em đi quá tốc độ.
Em: Ko thể được, em biết đường này bắn tốc độ nên đảm bảo đi đúng, ko thể vượt quá được.
CA: Nếu em mà cãi, 1 lát tui đem ảnh lên thì chỉ có lập biên bản à. (E cũng chưa hiểu ý anh ấy là sao, nếu em ko cãi thì cho đi hay đòi bánh mì).
Em: Em chắc chắn là ko đi quá tốc độ, giấy tờ em có đủ đây, anh cứ cho em xem hình ảnh, em xem xong sẽ ký biên bản.
CA: em bị bắn ở khoảng cách 2km trước khi vào cao tốc. (em đoán chắc ngay khúc cua).
Em: ko có đâu anh ơi, em ko chạy quá
Anh mập & đen lúc này quay đầu ra hỏi anh cao & ốm: Xe này chạy bao nhiêu ?
Anh cao & ốm: 54/40.
Em nói luôn: em chỉ chạy 40 chưa tới 50 chứ đừng nói 54, anh cứ mang giúp hình ảnh lên đây giúp. Em cũng ko hiểu là nếu mang hình ảnh thì mang thế nào, chẳng lẽ mang từ đầu này tới đầu kia của cao tốc.
Nói qua nói lại 1 hồi thì anh cao ốm, chỉ chiếc xe cũng màu đen giống xe em có biển số là 10941 nói là xe này mới đúng (xe em là 56941) và nói là thổi nhầm.
Anh mập & ốm: đó, anh thấy chưa, chụp hình có hình ảnh đàng hoàng, tại thằng kia nó đọc số ẩu nên dừng nhầm thôi.
Em: vậy thôi chào anh em đi, anh nhầm chứ em ko có nhầm đâu.

Đúng là chuyện hy hữu, 2 xe cùng màu có biển 3 số cuối trùng nhau.
Nếu em mà chắc là mình chạy đúng tốc độ chắc là bị mất bánh mì oan rồi (nếu anh "ấy" muốn ăn bánh mì).

Thành thật chia buồn bác 10941
XXX bẩn không xin lỗi bác à?
 
Hạng B2
27/12/13
205
31
28
Bác chủ cho em hỏi đường dẫn vào cao tốc phía SG trước đây có bảng 40 nhưng sau này em không thấy nữa, đường dẫn phía VT thì có bảng 40.
Hôm thứ bảy vừa rồi em chay 50 đoạn dẫn phía SG, không thấy ai hỏi, xe em không phải màu đen :)