mấy bữa nay trời nóng dã man, đứng trên cầu bắn cho nóng chết hết mấy thằng xxx khốn nạn. e là ghết nhất xxx trên cao tốc trung lương.
e bị bắn một lần ở đây vì thằng tài xế trước mặt chạy có 83 trên lane 100, e theo đuôi gần 5km, chịu hết nổi phải vượt phải bị bắn tốc độ lane trong 90/80, và nguyên một hàng xe sau khoảng 4 chiếc cũng bị giống e lun. tới cuối đường e bị bắt dzo,
e nói với xxx :sao đồng đội a ko bắn cái a tài xế cản trở lưu thông kia đi, lane 100 mà chạy có 83 ah.
xxx nói: sếp giao nhiệm vụ cho tụi tui là bắn tốc độ để bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc thôi, còn xe nào chạy chậm cản trở lưu thông thì ko phải nhiệm vụ của tui.
e nóng máu nói: mấy a làm vậy chẳng khác nào bẩy người lái xe?
xxx nói: đó là do a thôi, nếu a chịu khó bám theo sau xe đó thì ai bắt anh được.
nói tới đây, e nóng máu quá, đi lại cái bàn có cái dù hỏi xxx già số dt của sếp phân công người trực cao tốc này, để gọi trực tiếp phản ánh lên sếp nó.
xxx già nói: 1 ngày có khoảng chục người bị giống như a vậy, ai cũng đòi dt phản ánh cho sếp, vậy sếp tui khỏi làm việc hả? a rút kinh nghiệm đi, lần sau đừng có chạy quá tốc độ nữa.
e tức quá, bỏ đi lại quán nước gần đó uống nước cho hạ hỏa, cho xxx lập biên bản ngồi đợi kí tên cho bỏ ghét.
e bị bắn một lần ở đây vì thằng tài xế trước mặt chạy có 83 trên lane 100, e theo đuôi gần 5km, chịu hết nổi phải vượt phải bị bắn tốc độ lane trong 90/80, và nguyên một hàng xe sau khoảng 4 chiếc cũng bị giống e lun. tới cuối đường e bị bắt dzo,
e nói với xxx :sao đồng đội a ko bắn cái a tài xế cản trở lưu thông kia đi, lane 100 mà chạy có 83 ah.
xxx nói: sếp giao nhiệm vụ cho tụi tui là bắn tốc độ để bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc thôi, còn xe nào chạy chậm cản trở lưu thông thì ko phải nhiệm vụ của tui.
e nóng máu nói: mấy a làm vậy chẳng khác nào bẩy người lái xe?
xxx nói: đó là do a thôi, nếu a chịu khó bám theo sau xe đó thì ai bắt anh được.
nói tới đây, e nóng máu quá, đi lại cái bàn có cái dù hỏi xxx già số dt của sếp phân công người trực cao tốc này, để gọi trực tiếp phản ánh lên sếp nó.
xxx già nói: 1 ngày có khoảng chục người bị giống như a vậy, ai cũng đòi dt phản ánh cho sếp, vậy sếp tui khỏi làm việc hả? a rút kinh nghiệm đi, lần sau đừng có chạy quá tốc độ nữa.
e tức quá, bỏ đi lại quán nước gần đó uống nước cho hạ hỏa, cho xxx lập biên bản ngồi đợi kí tên cho bỏ ghét.
Gần tới ngày đó rồi bác. Cao tốc dài 1800 km đã, đang và sẽ hình thành dọc theo chiều dài VN nè.Ba khía nói:Em chỉ cần BGTVT làm sao miễn xuyên suốt QL1A từ Bắc đến Nam cho em chạy đủ 80km/h không vướng khu dân cư là em mừng rồi, khỏi cần phang lên chi 100km.
http://tuoitre.vn/Chinh-t...1800km.html#ad-image-0
Xin hỏi các chuyên gia: chạy 83kmh trên làn xe có vận tốc tối đa cho phép là 100kmh có vi phạm luật GTĐB hay không? chạy 90kmh/làn cho phép tối đa 80kmh có vi phạm hay không? nếu các bác gặp tình huống như bác kv2006 các bác sẽ làm gì ạ?kv2006 nói:...
e bị bắn một lần ở đây vì thằng tài xế trước mặt chạy có 83 trên lane 100, e theo đuôi gần 5km, chịu hết nổi phải vượt phải bị bắn tốc độ lane trong 90/80, và nguyên một hàng xe sau khoảng 4 chiếc cũng bị giống e lun. tới cuối đường e bị bắt dzo,
e nói với xxx :sao đồng đội a ko bắn cái a tài xế cản trở lưu thông kia đi, lane 100 mà chạy có 83 ah.
xxx nói: sếp giao nhiệm vụ cho tụi tui là bắn tốc độ để bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc thôi, còn xe nào chạy chậm cản trở lưu thông thì ko phải nhiệm vụ của tui.
e nóng máu nói: mấy a làm vậy chẳng khác nào bẩy người lái xe?
xxx nói: đó là do a thôi, nếu a chịu khó bám theo sau xe đó thì ai bắt anh được.
nói tới đây, e nóng máu quá, đi lại cái bàn có cái dù hỏi xxx già số dt của sếp phân công người trực cao tốc này, để gọi trực tiếp phản ánh lên sếp nó.
xxx già nói: 1 ngày có khoảng chục người bị giống như a vậy, ai cũng đòi dt phản ánh cho sếp, vậy sếp tui khỏi làm việc hả? a rút kinh nghiệm đi, lần sau đừng có chạy quá tốc độ nữa.
e tức quá, bỏ đi lại quán nước gần đó uống nước cho hạ hỏa, cho xxx lập biên bản ngồi đợi kí tên cho bỏ ghét.
(em thì em...nuốt "cá nục kho rau nhút" thui
(Em hỏi vì em cũng bị như vậy và cũng tức như vậy. Nhưng em đã không chửi và trù "những người thi hành công vụ" như bác kv2006 vì em...không bị bắn
Như hôm đã kể ở trên. Phía sau bác 52N và em là một đoàn dài nối đuôi xem bác 52N và em công kích chiếc 50 chổ 62L như thế nào. Sau một hồi nhan trái xin đường không được thì bác 52N có vẻ chịu thua tắt nhan và đi chậm lại, em vượt lên và khai thông được cho cả đoàn phía sau.Về lý thì chiếc 62L không sai nhưng về tình và qui tắc giao thông thì nếu anh không có nhu cầu đi nhanh thì vui lòng vào lane trong nhường cho các xe sau vượt trong điều kiên cho phép.