VNT
Hạng B1
5/3/12
97
17
8
49
Khi "đu đích" xe trước vượt quá tốc đô cho phép thì xe trước bị bắn thì xe mình và những xe sau có bị bắn không? quy trình bắn của máy sấy thế nào? bắn một lần được bao nhiếu xe và thời gian bắn ntn? bác nào có kinh nghiệm "đau thượng" xin chia sẻ ít kinh nghiệm:)
 
Hạng C
18/10/10
785
50
28
34
Có một lần một NV trạm thu phí đi nhờ xe em có chỉ một số vị trí mà xxx thường hay bắn tốc độ
các bác phải lưu ý hết sức:
1. Trên các cầu vượt bắt ngang (như hình bác chủ thớt chụp)
2. Vị trí các nhánh rẽ xuống Long An.
3. Vị trí vừa kết thúc từ đường trên cao xuống mặt đất.
 
Hạng D
25/8/06
1.341
404
83
Ha Sonata nói:
kv2006 nói:
...
e bị bắn một lần ở đây vì thằng tài xế trước mặt chạy có 83 trên lane 100, e theo đuôi gần 5km, chịu hết nổi phải vượt phải bị bắn tốc độ lane trong 90/80, và nguyên một hàng xe sau khoảng 4 chiếc cũng bị giống e lun. tới cuối đường e bị bắt dzo,
e nói với xxx :sao đồng đội a ko bắn cái a tài xế cản trở lưu thông kia đi, lane 100 mà chạy có 83 ah.
xxx nói: sếp giao nhiệm vụ cho tụi tui là bắn tốc độ để bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc thôi, còn xe nào chạy chậm cản trở lưu thông thì ko phải nhiệm vụ của tui.
e nóng máu nói: mấy a làm vậy chẳng khác nào bẩy người lái xe?
xxx nói: đó là do a thôi, nếu a chịu khó bám theo sau xe đó thì ai bắt anh được.
nói tới đây, e nóng máu quá, đi lại cái bàn có cái dù hỏi xxx già số dt của sếp phân công người trực cao tốc này, để gọi trực tiếp phản ánh lên sếp nó.
xxx già nói: 1 ngày có khoảng chục người bị giống như a vậy, ai cũng đòi dt phản ánh cho sếp, vậy sếp tui khỏi làm việc hả? a rút kinh nghiệm đi, lần sau đừng có chạy quá tốc độ nữa.
e tức quá, bỏ đi lại quán nước gần đó uống nước cho hạ hỏa, cho xxx lập biên bản ngồi đợi kí tên cho bỏ ghét.
Xin hỏi các chuyên gia: chạy 83kmh trên làn xe có vận tốc tối đa cho phép là 100kmh có vi phạm luật GTĐB hay không? chạy 90kmh/làn cho phép tối đa 80kmh có vi phạm hay không? nếu các bác gặp tình huống như bác kv2006 các bác sẽ làm gì ạ?
(em thì em...nuốt "cá nục kho rau nhút" thui:D)
(Em hỏi vì em cũng bị như vậy và cũng tức như vậy. Nhưng em đã không chửi và trù "những người thi hành công vụ" như bác kv2006 vì em...không bị bắn:D) - trao đổi nâng cao trình độ nhận thức PL GTĐB chút thôi.
Làn xe 100 cho phép chạy từ ...60 đến 100 cây chuối/ giờ, vì vậy cứ bò 60-70 vô tư mà không sợ gì hết ráo, cùi bắp thiệt
bash.gif
. Hôm trước có nghe nhật trình nói sẽ sửa cái bảng mắc dịch này cho hết các cụ rùa bò ở làn xe này, nhưng chưa sửa:D
1109030752002.jpg



 
Hạng D
27/10/10
2.939
8
38
39
vị trí đặt máy ở lane 80,ko biet co ban ở lane 100 ko vậy các bác
 
O.S.P.D
27/1/04
648
1.068
93
Vietnam
Bắn 02 lane luôn bác ơi, kinh nghiệm bản than em hôm rồi bị lane ngoài 115/100 :D
 
Hạng B2
19/9/07
168
92
28
e thấy để 2 lane tốc độ như nhau, ai chạy nhanh thì lane trái, chạy chậm thì lane phải giống bên mẽo, như vậy khỏi ai cản trở ai hết, a chạy chậm thì tui chuyển lane khác. chứ làm 2 lane 2 tốc độ khác nhau thấy bức xúc quá.
trên đường quốc lộ, nhìu khi thấy chạy xe tải sướng hơn, xe tải muốn vượt thì xi nhan trái rồi vượt, còn xe con thì bò theo thôi, ko thể xi nhan phải mà vượt. e thường đi về miền tây, khi có xe trước chạy chậm, e xin vượt thì 70%-80% xe tải xe khách chuyển lane cho vượt. còn gặp mấy chiếc xe con thì 70-80% ko cho vượt. theo suy nghĩ của e nha: mấy ông ở miền tây nghĩ có tiền mua xe con, muốn chạy sao chạy, ko nhường nhịn ai hết. bởi vậy giờ e đi miền tây, thấy xe con là e canh ko thấy xxx, là e vượt phải khỏi xin xỏ chi cho mệt.
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.401
2.337
113
HCM
Chiều hôm qua từ Long An về, chạy một đoạn dài mà cả đoàn nối đuôi chỉ khoảng 90km/h. Chạy như vậy hơi khó chịu vì lâu lâu lại có xe lên đòi vượt! (Không biết vượt làm sao cả đoàn dài mười mấy chiếc như vậy!). Đến cuối, lúc qua trạm thi phí thì hiểu, một hàng dài các xe bị bắn tốc độ đang nằm chờ xử lý. Mà em cũng không rõ là cái trứng hay con vịt có trước: vì biết có bắn tốc độ nên chạy chậm hay vì không kiên nhẫn chạy chậm nên vượt xe chạy 90 ở làn 80!!!

Sẵn dịp em chia sẻ luôn vụ buổi sáng hôm qua gặp một thằng Madza 3, không biết là ngu hay khùng. Chiều Sài Gòn, Long An, cũng cả đoàn mười mấy chiếc nối đuôi như vậy mà cứ bám sát đít em đòi vượt. Thấy nó kiên quyết quá em cũng nhường để nó lên bám đuôi xe trước! Nó cũng tiếp tục bám, đèn, xi nhan còi, tá lả nhưng xe trước không nhường. Một lúc tranh thủ các xe đi chậm lại dưới 80, em chuyển vào làn 80 chạy lên xe "nó là ai" thì thấy một anh chàng bảnh bao đang chở một cô nàng bên cạnh. Đặc biệt là cũng một lần khi tốc độ giảm xuống, nó cũng lách vào làn 80 định vượt thì các xe lại tăng tốc trở lại. Em vừa chạy đến gần ngang nó thì nó chuyển làn một cái vèo từ 80-100 mà chẳng xi nhan, không kiểm tra xem có xe từ phía sau không! Em phải thắng nhẹ (đang chạy hơn 90) đèn, còi một hồi dài nhưng nó vẫn kiên quyết chuyển làn để chạy lên tiếp tục bám đuôi! Cuối cùng, gần đến ngã rẽ Long An thì nó lại chuyển vào làn trong rất sớm trước khi quẹo ra, chạy chậm tụt hẳn lại sau với một vẻ rất nhàn nhã, không hề giống vẻ gấp rút trước đó! Chính vì vậy mà em vẫn thắc mắc là nó ngu (chạy 90-100 mà bám đuôi sát, liên tục một quãng rất dài) hay khùng (chạy thật gấp để vượt sau đó thì tà tà như ta đang rất rảnh rỗi vậy)
 
Hạng D
25/10/12
1.016
457
83
Cám ơn thong tin hữu ích của các bác thứ 3 tuần sau e chở bà chị về sadec ... Lần đàu tiên 1 mình cầm cương ngựa chạy khi lấy bằng đc hơn 3 tháng ....