Thanks bác.
Dạo này CSGT được trang bị súng ống nên cứ đúng luật mà đi là an toàn (dù đôi lúc cũng vi phạm một chút
)
Dạo này CSGT được trang bị súng ống nên cứ đúng luật mà đi là an toàn (dù đôi lúc cũng vi phạm một chút
Em cũng xác nhận xxx cần giờ đang bắn nhưng sao thấy 2B bị lụm không ah. Thấy 2 anh đội mũ bảo hiểm, đeo kính đen trốn ngay hàng hoa chính giữa con lươn.
Em nghĩ là chắc xe ông anh em bị bắn rồi nhưng vì bọn em dừng giữa đoạn hơi lâu nên 2 anh đón lõng bị lúng túng (dạng như "không biết có phải xe này không hay mình bỏ sổng nãy giờ rồi !").
Chặng về thì xe em chạy trước. Và 2 xe chạy đúng tốc độ. Đến chỗ 2 anh đó lúc sáng thì cũng lại từ xa đưa còi lên miệng nhìn em trừng trừng, em cũng chồm cái mặt ra nhìn lại xem anh có thổi không. Nhưng quả thật là không thổi không ngoắc gì hết. Em nghĩ là cũng lại nhớ ngờ ngợ bọn em lúc sáng đây !
Last edited by a moderator:
Chiều nay em về SG trên QL1 đoạn BC chỉ cho 40, em chạy 40-45 rồi mà cha nội phía sau cứ đá dèn, xi-nhanh vượt...., e tức quá chừng...., định cho ổng qua..., rồi xxx trị ổng..., dạy cho ổng khôn.... Nhưng kg cho qua đc vì vào lane trong sẽ đụng mấy bác 2B lấn qua....
Em vừa về nội thành theo QL 22. Buổi tối mà bà con trúng máy sấy xếp hàng dài...dằng dặc từ khách tới tải tới sedan... Chẳng biết có O.Ser nào không, em chạy thấy từ xa, mở bộ đàm "alo O.Ser có ai cần giúp không?'mà không thấy hồi âm. Em chạy luôn. (khúc qua cầu An Hạ.)