Chia buồn với bác chủ. Ki đóng phạt xxxx sẽ cho bác coi hình bác ah. Cao tốc Trung Lương ngày nào cũng bắn tốc độ hết bác à
em đi CT cũng thường xuyên bác để ý đoạn km số 41 bắt đầu vào địa phận Tiền Giang có cây cầu vượt và mấy chú ngồi trên đó nếu có bắn tốc độ thì các tài xế thường tín hiệu cho nhau bằng đèn ở km số 3x . Còn nếu cảm thấy tình hình khả nghi đâu ra xuất hiện 1 em 2b thì mấy bác nên giảm tốc là vừa
. Em lái xe cỏ nên chỉ dám chạy 90 95 không dám lên hơn vì đường CT của VN chúng ta chất lượng quá tốt và các tài xế VN lái xe xịn gọi là quá máu tốc độ cao nen nhường đc thì cứ nhường nhé mấy bác 
có đó bác chủ ơi, khi nộp phạt thì trong hồ sơ sẽ có hình chụp vị trí số xe của bác và tốc độ mà bác đang chạy
Nếu biết cách nói chuyện thì làm tại chổ 1 chai. Khỏi phiền hà lần nữa, chưa chắc gì vui vẻ.anhbocau nói:Hôm nay em đi Bến Tre , lúc về bạn em chở .
Đang ngủ ngon thì nghe toét....toét.......
Vi phạm tốc độ 125/100 . Em đòi cho coi hình ảnh vi phạm , XXX nói chờ tới 17h thì sẽ cho coi ???
Lúc đầu em nói bạn em không ký BB . Nhưng trên xe có con nít nên không thể chờ lâu , đành đặt bút .
Mấy bác cho em hỏi , những t/h này , XXX có hình ảnh không hay bắn tốc độ bằng mồm ạ ?
Mai mốt lên đó tốn 2.5 chai và 1 mớ bòng bong.
Em cũng đã 1 lần bắn tốc độ trên cao tốc do chạy làn ngoài với tốc độ 92/80 kmh, đóng phạt xong rồi nhưng em vẫn ấm ức và khó hiểu. Vì trên cao tốc em luôn giữ đúng tốc độ, nhưng lần đó gặp xe trước chạy rất khó hiểu cứ 80km/h ở làn trong mà dứt khoát không cho em qua, ức chế kinh khủng, em chạy sau 1 đoạn rất dài, cố gắng mọi cách nhưng thất bại. Em bảo thằng lính em coi đang ở cây số bao nhiêu, nó bảo km 28, em mới nói giỡn với nó bây giờ anh sẽ vượt phải chiếc này, nếu lên mà dính ở khoảng cây số 28 thì chiếc xe này có ăn rơ với xxx. Thật tình là em giỡn chơi, nhưng lên dính thiệt các bác ơi, ở cây số 28 luôn. Trường hợp này em phải hiểu thế nào đây các bác?!?!?
hướng từ TL về SG phải không bác ?Savvy nói:Em cũng đã 1 lần bắn tốc độ trên cao tốc do chạy làn ngoài với tốc độ 92/80 kmh, đóng phạt xong rồi nhưng em vẫn ấm ức và khó hiểu. Vì trên cao tốc em luôn giữ đúng tốc độ, nhưng lần đó gặp xe trước chạy rất khó hiểu cứ 80km/h ở làn trong mà dứt khoát không cho em qua, ức chế kinh khủng, em chạy sau 1 đoạn rất dài, cố gắng mọi cách nhưng thất bại. Em bảo thằng lính em coi đang ở cây số bao nhiêu, nó bảo km 28, em mới nói giỡn với nó bây giờ anh sẽ vượt phải chiếc này, nếu lên mà dính ở khoảng cây số 28 thì chiếc xe này có ăn rơ với xxx. Thật tình là em giỡn chơi, nhưng lên dính thiệt các bác ơi, ở cây số 28 luôn. Trường hợp này em phải hiểu thế nào đây các bác?!?!?
Đúng rồi bác, hướng TL về SG, em nhớ không lầm là em vượt phải chổ không có cầu vượt, vì em biết thường chỉ bắn trên cầu, em nghi ngờ chiếc xe trước nên cũng có hỏi thử hình chụp biển số, tụi nó cũng bảo chờ hết ca, phiền phức quá, nên em ký biên bản, với lại rõ ràng là mình đã cố tình vượt phải rồi mà. Nhưng em không thể nào không nghi ngờ chiếc xe trước cả.
Chiều nay e cũng từ TL lên SG. Không biết bị bắn lúc nào nhưng chắc chắn là bắn nhiệt tình lắm đó bác...Em chạy theo 1 đoàn 3 chiếc, e chạy giữa 1 đoạn khoảng 15km cuối, vượt phải thì cùng vượt 1 lúc và đến trạm thu phí luôn. Gần tới trạm nối đuôi sát sát nhau thì chú Lexus chạy trước và chú ESC bị toét...em thoát

. Chắc là mấy chú ghi được bảng số chiếc đầu va chiếc đuôi, mình ở giữa bị che...Hehe