Hạng B2
1/6/12
318
16
0
40
Thời điểm bắn vào khoảng 10 g 30 - 12 g là thời điểm nhạy cảm, giờ đó là giờ nghỉ trưa, trời nắng mà đường rộng nên mọi người tranh thủ đua về nhà nên bắn là rơi rụng như lá mùa thu...
 
Hạng D
17/4/06
1.429
15
38
56
làm đường rộng, phân chia nhiều làn, mà tốc độ (hạn chế) không phù hợp là ức chế lớn nhất cho mọi người,
còn nhiều bất cập lắm - đành sống chung với lũ vậy
20.gif
 
Hạng C
26/9/12
860
306
63
Phải nói là các "anh xxx" rất nhạy bén trong việc bắn tốc độ.
Canh me chỗ 40km/h(Metro) hay 30km/h(cát lái). Chạy đúng tốc độ là an toàn.... điều này thì ai cũng biết. Nhưng cắm bảng quy định tốc độ cho hợp lý thì mấy a công chánh ko biết.
 
Hạng D
13/1/11
2.425
41.426
113
Đạon này chủ yếu bắn xe 2B, xe 4B muốn vào Metro cũng đâu cần phải đi lane 40km/h làm gì, cứ lane 80 mà chạy, tới metro thì chuyển lane rồi quẹo vào thôi.
Mà thật sự đạon đường này xe 2B chạy 40 rất là bực mình
 
Hạng D
8/4/11
2.536
9.372
113
ngày nào em đi qua cũng thấy các chú đứng bắt rất nhiệt tình! khúc METRO và khúc cua quẹo vào Mai Chí Thọ
 
Guest
22/6/12
397
4
16
48
Chủ yếu 2B, thi thoảng 4B vẫn bị bắn ah. TỪ jkhi bị bắn trước Tết ta đền giờ, em có cái tật không bỏ nổi là cứ phải đi qua cái nhà chờ xe bus đề nhìn cái anh cầm cây súng bắn tốc độ, hix. Giờ em chã biết làm sao bỏ được cái tật này. Hay là em phải chuyển nhà đi nới khác, hu hu.
42.gif
33.gif