Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
13/12/10
338
11
18
HCMC
AeroKid nói:
<span style=""color: #000080;"">Em có mấy thằng bạn làm trong ngân hàng khuyên: bán vàng (vì hiện thời vàng đã hết sóng), đem tiền "đầu cơ" chứng khoáng VN chừng 1 tháng, đợi khi Hy Lạp sụp đổ (theo dự báo thì cũng rất nhanh thôi !), bán chứng khoáng mua lại vàng</span>

<span style=""color: #000080;"">Ý kiến các bác thấy sao ?</span>
Bây giờ ngồi "dự" chứng hay vàng thì quả thật khó. Rất nhiều "chiên gia" đã đi xa vì cái môn tung hứng với chứng rồi.
Em chỉ có thể nói với bác chủ là: bác bán vàng để chơi chứng thì rất dễ nhưng bác phải xác định thời điểm để có thể rút chân ra khỏi chứng khoán, vì vòng xoáy của nó rất lớn. Nhiều người chơi chứng khoán luôn hối tiếc với cụm từ: "phải chi lúc đó......"
 
12/10/07
2.342
10.169
113
Thời buổi này không có lợi cho đầu tư bất cứ cái gì vì mọi thứ đều méo mó bởi lạm phát và lãi suất cao. Vì vậy nếu cứ theo trào lưu mà nhảy vô mấy trò chơi đang dần trở thành canh bạc như chứng khoán thì em e dễ tèo.

Mua vàng là xác định dài hạn chứ cứ nhìn sóng thần hàng ngày vùi dập biểu đồ kitcom thì cũng lên tăng xông mà chết.
 
Hạng C
15/4/11
976
12
38
anhbocau nói:
cherie nói:
Chery nói:
Bán cái đang lên--> mua cái đang xuống--> bán cái đã xuống--> mua lại cái đã lên--> Tờ eo teo huyền tèo
chết cười vớc bác Chery quá đi
24.gif
24.gif
24.gif
080402cool_prv.gif
2 bác Sơ ri này , bác nào hôm bữa ăn trưa....ba ba ở Đào Duy Anh với em , bác 3up7down....?
Là em đây anh bồcâu. Lâu quá kg tái ngộ lại bác...
 
Hạng C
25/4/06
786
1.849
93
<span style=""color: #000080;"">Sorry các bác, sáng giờ em không tiếp chuyện được các bác !</span>

<span style=""color: #000080;"">Em nhận thấy có một số bác có tâm lý "Chim đau thì sợ cành công" còn em thì lại có tâm lý "thất bại là mẹ thành công", "đi một ngày đàng học 1 sàng khôn" nên sáng giờ chạy đi bán 1 ít vàng (ít thôi vì vàng bây giờ rất có giá nếu so với chứng) & lợi dụng lúc thị trường điều chỉnh làm 1 ít "trứng", và cũng chỉ 1 ít thôi ! he..he..;)</span>

<span style=""color: #000080;"">Bây giờ em xin phép hầu chuyện các bác</span>
 
Hạng C
25/4/06
786
1.849
93
tuando nói:
CK có cái hay là nó đánh vào lòng tham.
Vĩ mô vi mô xấu đui xấu mù, nhưng cứ CE chừng chục phiên thì tiền sẽ ào ạt đổ vào.
Về nguyên tắc, dòng tiền chạy vào đâu thì chỗ đó sẽ lên, bất kể báo cáo Q3/Q4 có như thế nào. Lợi nhuận sẽ rất cao không cưỡng lại được.

Sóng kéo dài bao lâu thì ... chịu, nhưng em đoán là CK sẽ tốt từ nay đến cuối năm.

<span style=""color: #000080;"">Em cũng có cùng suy nghĩ với bác "dòng tiền chạy vào đâu thì chỗ đó sẽ lên, bất kể báo cáo Q3/Q4 có như thế nào". Hiện thời theo quan điểm của riêng em, cố phiếu là một thứ hàng hoá để buôn bán trao đổi, sinh lợi nhuận (nếu nhà đầu tư nhạy bén) vì hiện thời giá cổ phiếu rẻ hơn 1 bó rau, rẻ như bèo mà ! Báo cáo Q3/Q4 chỉ ảnh hưởng tới cổ phiếu nào trên mạnh giá thôi</span>

<span style=""color: #000080;"">Còn tình hình chung của thị trường CK thì em cho rằng sẽ khả quan hơn đầu năm là cái chắc. Hơn nữa có rất nhiều nhà đầu tư có số vốn từ 50-500tr, họ đang cần 1 kênh đầu tư để giải ngân !</span>
 
Hạng C
25/4/06
786
1.849
93
xekovn1984 nói:
Bước này là quan trọng nhất, sợ bác không thực hiện được ở bước này.:)
AeroKid nói:
<span style=""color: #000080;"">Em có mấy thằng bạn làm trong ngân hàng khuyên: bán vàng (vì hiện thời vàng đã hết sóng), đem tiền "đầu cơ" chứng khoáng VN chừng 1 tháng, đợi khi Hy Lạp sụp đổ (theo dự báo thì cũng rất nhanh thôi !), [style="color: #ff9900;"]bán chứng khoáng</span> mua lại vàng[/style]

<span style=""color: #000080;"">Ý kiến các bác thấy sao ?</span>

<span style=""color: #000080;"">Chuyện này em đã xác định mức kỳ vọng lợi nhuận, không thể tham lam. Mà trong CK "tham thì thâm" bác ạ !</span>
 
Hạng C
25/4/06
786
1.849
93
Chery nói:
Ludwig nói:
THEO QUAN QUAN ĐIỂM CỦA EM THÌ NẾU VỐN TỰ CÓ NHÀN RỖI ÔM VÀNG CHO CHẮC CÚ
Bà ngoại em cũng nói zậy:D

<span style=""color: #000080;"">Em nghĩ bác nên nghe theo bà ngoại. Em xin kể cho bác 1 câu chuyện nhỏ sau:</span>
<span style=""color: #000080;""> Hai vợ chồng nông dân nọ kêu thằng con đi học Tiến Sỹ Kinh tế bên Mỹ về & bảo (vừa có ý khuyên răng vừa có ý trách móc):</span>
<span style=""color: #000080;"">- Bá má cho con hàng trăm ngàn đô ăn, học tiến sỹ kinh tế bên Mỹ mà sao mày kinh doanh liên tục thua lỗ vậy! Cứ như tao với mẹ mầy, con chữ bẻ đôi cũng không biết, từ khi bán đất, lấy nữa số tiền mua vàng, còn nữa số tiền cho mày ăn học. Vậy mà bây giờ tao & mẹ mầy có mất đồng nào, chẳng những thế vàng mẹ đẻ tiền con !</span>
 
Hạng D
21/5/10
3.299
26
48
anhbocau nói:
cherie nói:
Chery nói:
Bán cái đang lên--> mua cái đang xuống--> bán cái đã xuống--> mua lại cái đã lên--> Tờ eo teo huyền tèo
chết cười vớc bác Chery quá đi
24.gif
24.gif
24.gif
080402cool_prv.gif
2 bác Sơ ri này , bác nào hôm bữa ăn trưa....ba ba ở Đào Duy Anh với em , bác 3up7down....?

......ko phải e... nào đâu phải e, hihihi :D
 
Hạng C
25/4/06
786
1.849
93
anhbocau nói:
Hôm qua uống cafe ở gần sàn ACB , nghe 2 ông kia nói về nguyên tắc mới Vàng - Tiền - Hàng ( chứng ) .
<span style=""color: #000080;"">Ủa bác uống café sàn ACB nào vậy ? Sao nghe quen quen vì hôm qua em cũng uống cafe gần sàng ACBS Trương Định và cũng bàn vế nguyên tắc này</span>
 
Status
Không mở trả lời sau này.