Hạng C
13/5/16
544
1.396
93
53
Vậy bán đất lên chung cư hả bác ?
C/C cũng đâu có sung sướng gì bác oi, ngoài tiền phí hàng tháng thì chờ ra sổ hồng cũng mút mùa luôn, bà chị tôi mua căn hộ ở Ruby Lan cả chục năm rồi mà đâu có chủ quyền, chủ đầu tư đem thế chấp ngân hàng cả dự án rồi nên khó mà ra sổ được, các C/C khác chắc cũng vậy thôi bác à. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cả thôi mà.
 
Tập Lái
10/5/16
2
151
28
Các bác xây dựng cho hỏi: Nếu mình xây nhà bằng vật liệu nhẹ theo qui hoạch thì có được phép không? Rẻ tiền hơn không? An toàn không?
 
Hạng D
26/9/09
1.978
6.115
113
Đã nói đến dự án thì mọi thông số hình thành nên khu dân cư trong tương lai đều được tính toán gọi chung là qui hoạch. Có điều các quan nhà mình qui hoạch như c*t nên nó thế. Phải chi đa dạng chút xíu thì hay. Kiểu như mỗi dự án có một/nhiều diện tích "xây dựng" để dân lựa chọn. Ví dụ: khu này xây trệt ko cho xây lầu, khu này 1 trệt 1 lầu, khu kia 1 trệt 2 lầu, ... đáp ứng mọi nhu cầu đồng thời đảm bảo môi trường, kiến trúc, skyline, ... Gì đâu mà dự án nào cũng như dự án nào, nhà phố là cứ 1 trệt 2 lầu bất di đất dịch, ven sông thì cho xây cao tầng chọc thủng cmn trời. Rồi đây các quận nội thành bứt bí đừng hỏi tại sao. :3danbanh:
Bác Ba làm quan thì chuẩn rồi..hehe. Bởi mới nói câu này em xài nhiều rồi mà đi đâu nó cũng có đất dụng võ, đúng gần như mọi vấn đề ở cái xã hội này, chung quy cũng do thằng quản lý, đầu đàn, nó dắt đi đâu thì phải theo đó.

Nó làm đúng quy định, ko cấp trái phép lấn trước hụt sau thi ko có khu ổ chuột (hẽm 1m, 2m, xe hơi, xe tải,..), quy hoạch có tầm nhìn xíu thì đường rộng, lề to (như Pháp làm đường, cống,.. cho mấy trăm ngàn dân SG hồi trăm năm trước mà giờ mấy triệu người vẫn xài tốt). quy hoạch có tâm xíu thì ko rập khuôn, bê nguyên mẫu như kiểu tao làm vậy đó, ở được thì ở ko thì kệ cmn , đô-la đầy túi tao là ok, đến hẹn thì lên, hết hẹn thì hưu thôi.

Tất nhiên ko trách thằng cđt được, vì lợi nhuận , tao ko làm thằng khác cũng làm, làm có tâm có tầm thì thu sao đủ chi trừ khi có pin mạnh như PMH, sắp tới chắc có Thủ Thiêm
 
Cò Đất
22/6/12
5.457
39.641
113
Bác Ba làm quan thì chuẩn rồi..hehe. Bởi mới nói câu này em xài nhiều rồi mà đi đâu nó cũng có đất dụng võ, đúng gần như mọi vấn đề ở cái xã hội này, chung quy cũng do thằng quản lý, đầu đàn, nó dắt đi đâu thì phải theo đó.

Nó làm đúng quy định, ko cấp trái phép lấn trước hụt sau thi ko có khu ổ chuột (hẽm 1m, 2m, xe hơi, xe tải,..), quy hoạch có tầm nhìn xíu thì đường rộng, lề to (như Pháp làm đường, cống,.. cho mấy trăm ngàn dân SG hồi trăm năm trước mà giờ mấy triệu người vẫn xài tốt). quy hoạch có tâm xíu thì ko rập khuôn, bê nguyên mẫu như kiểu tao làm vậy đó, ở được thì ở ko thì kệ cmn , đô-la đầy túi tao là ok, đến hẹn thì lên, hết hẹn thì hưu thôi.

Tất nhiên ko trách thằng cđt được, vì lợi nhuận , tao ko làm thằng khác cũng làm, làm có tâm có tầm thì thu sao đủ chi trừ khi có pin mạnh như PMH, sắp tới chắc có Thủ Thiêm
Nhìn không ảnh như nồi cháo heo luôn.
 
Hạng B2
23/6/14
139
808
93
Saigon
Có anh Nam Long làm Camelia ở dưới Bình Chánh kìa mấy anh!! Chỉ có điều, giá của anh thì cao thôi rồi...nghĩ sao mà gần 3 tỷ 1 căn 60-70 m2 diện tích khu vực, xây 1 trệt 1 lầu 90m2 xây dựng, giao nhà thô
 
  • Like
Reactions: VIETNAMRICES
Hạng C
13/5/16
544
1.396
93
53
Có anh Nam Long làm Camelia ở dưới Bình Chánh kìa mấy anh!! Chỉ có điều, giá của anh thì cao thôi rồi...nghĩ sao mà gần 3 tỷ 1 căn 60-70 m2 diện tích khu vực, xây 1 trệt 1 lầu 90m2 xây dựng, giao nhà thô
Em đến thăm nhà mẫu khu này, cái liền kề thì thấy xây tạm bợ hết sức, chỉ đổ bê tông 1 sàn, trên lầu lợp mái ngói, cầu thang bé xíu mà dốc ngược như đồ chơi trẻ em. Biệt thự thì khá thoáng và đẹp, tuy diện tích sàn cũng không hơn liền kề bao nhiêu nhưng có vườn xung quanh thơ mộng lắm nhưng giá chát quá ( từ 6 tỷ trở lên mà diện tích có 13 x13 )
 
Hạng D
17/10/13
1.437
12.677
113
Có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu đi bác, bạn em Q9 mua đất 1.2 tỷ, xây dúng quy hoạch cần 1.2 tỷ nữa, nó xây có 1 trệt tầm 400T ở tạm à, cũng không ai làm được gì mình, chỉ tạm thời chưa hoàn công ra sổ hồng nhà được thôi.
Đất dự án có cái hay là quận không can thiệp vào nhà đang xây của mình, chỉ cần xin phép của chủ dự án. Nhưng nói chung quy hoạch 3.5 tấm như nhau là quy hoạch ngu ngốc, nên quy định thoáng hơn, vì dụ đường 30m thì 4 tầm, đường 20m thì 3 tấm, đường 10m thì 2 tấm, bờ sông thì biệt thự...... NHưng cũng không nên cứng ngắc ép ai cũng phải ở nhà 1 trệt 1 lầu cả. Thằng bạn ở APAK quy hoạch 3.5 tấm, mà nó đang chạy để xây 5.5 tấm mà chưa được, không thể ép thằng có 10 tỷ suy nghĩ thằng có 2 tỷ được
Kg biết cái vụ nhà dự án xây giống nhau theo nhà mẫu, mấy ông nội học từ đâu ra ? muốn xây khác chút nhà mẫu phải chung tiền. Bà mịa
 
Hạng D
17/10/13
1.437
12.677
113
C/C cũng đâu có sung sướng gì bác oi, ngoài tiền phí hàng tháng thì chờ ra sổ hồng cũng mút mùa luôn, bà chị tôi mua căn hộ ở Ruby Lan cả chục năm rồi mà đâu có chủ quyền, chủ đầu tư đem thế chấp ngân hàng cả dự án rồi nên khó mà ra sổ được, các C/C khác chắc cũng vậy thôi bác à. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cả thôi mà.
Cái trò lấy CC dù đã bán cho KH vào ở, đi thế chấp NH, rỏ ràng là lừa đảo: Lừa người mua CC và Lừa NH, Nhưng theo luật pháp VN là hợp pháp hay sao ? mà CA kg truy tố
 
Hạng D
17/10/13
1.437
12.677
113
Dù là vấn đề nhiều người nói tới,nhưng tôi muốn mở thớt cùng các bác thảo luận về chuyện qui hoạch xây dựng trên nền đất dự án.
Nhìn chung ,tất cả các dự án bán đất nền đều nằm ở ngoại vi TP,vùng ven hoặc các tỉnh.Một số ít có vị trí,điều kiện lý tưởng thì định hướng cao cấp,dành cho giới nhà giàu.Còn lại,phần lớn để giản dân ,đối tượng chính là giới thu nhập trung bình.
Vậy mà gần như tất cả các dự án đều qui hoạch xây nhà với diện tích xử dụng rất lớn,kết cấu rất tốn tiền.Nhà phố,biệt thự 1 trệt 2 lầu,có nơi thêm gác lửng,hầm xe....
Bàn về diện tích để ở thì hiện nay về sau,1đơn vị gia đinh bình thường là 4 người,có thề + 1 giúp việc. 1 số có ông bà sống chung.Còn 3 thế hệ ở chung là không phổ biến.DTXD như thế không ở hết.Nhà tôi thì tầng 3 ít khi lên, trừ khi dọn dẹp.Như vậy đây là sự lảng phí rất lớn cho XH,nếu không phải là người thích hoành tráng.
Bàn về tính phù hợp khả năng kinh tế thì rất trầm trọng.Ví dụ,đất nền ở Long An,Nhơn trạch,
Bình Dương...khoảng 150tr là có thể mua được nền đất đẹp hạ tầng hoàn chỉnh,cái này nằm trong tầm tay của nhiều người.Nhưng xây cái nhà phải mất 1,5-2 tị.Số tiền này là quá lớn đối với đại bộ phận dân chưa có nhà.Ngay ở Phú Mỹ VPH,nền đất 4-5t tỉ nhiều người mua rồi mà cũng ngán tiền xây nhà.
Ở Nhơn trạch, khu chợ Phước An,đất trong hẽm tầm 10 tr,người ta sống chen chúc,nhà ổ chuộc.Vậy mà cách đó không xa HUD,Sun flower,..đất đẹp giá bèo tầm 1tr không ai ở.Ngày xưa,cư xá sĩ quan, cư xá ngân hàng...đa số là nhà trệt,nhưng nó là nền tảng để đi tới TP tương lai.Bây giờ những vùng sơ khai như Bình Dương,Nhơn trạch..., Nhà Bè,muốn có ngay 1 khu cao cấp,chắc là trên trời rơi xuống.
Nếu điều tiết phù hợp,ví dụ,cả nhà lẫn đất,ngoại vi TP tầm 1-2 tỷ,vùng sơ khai khoảng vài trăm triệu,thì mọi người đở đau khổ về nhà ở.Đất đai không bị lãng phí,quá trình đô thị hoá,giãn dân nhanh chóng hơn.
Tôi đi Mỹ,Úc,Nhật,Thái Lan....đất nước họ phát triển,môi trường hiện đại,nhưng nhà cửa họ đơn giản lắm.Nhà 2 lầu hơi bị hiếm,vật liệu làm nhà đơn giản lắm.Vài tỷ là số tiền lớn không phải ai cũng có,muốn trả góp cũng vài chục năm.
Vậy mà ở nước mình tầm nhìn xa quá,không ai theo kịp.Chắc các bác qui hoạch giàu lắm 5-7 tỉ là chuyện nhỏ,hay là các bác mơ nhiều quá...Dân mình thì giấc mơ có nhà càng bị đẩy vào thế giới không tưởng.quá trình giãn dân,đô thị hoá bị cản trở bởi những giấc mơ hoang tưởng.
Người đi mua nhà là người có nhiều nhà,còn người không có nhà chẳng dám nghĩ tới chuyện mua nhà.
Đất nước này được qui hoạch bởi những bộ não tuyệt vời......nên kg có gì để bàn
 
Hạng B1
30/5/16
68
181
33
38
Nhìn Google map đường VN mà thấy nản, ko khác gì mới bong bóng, các bộ não quy hoạch này nên được ướp trong bình thủy tinh để làm vật trưng bày về độ ngu của loài người
 
  • Like
Reactions: bravevu