Làm gì mà bác phải xoắn đít lên như thế?riêng tôi không bao giờ thích những thể loại cứ bô bô cái mồm lên " bán xăng cho phụ nữ là tội ác", " chắc là phụ nữ lái xe" .....
thời đại nào rồi mà cứ phân biệt nam-nữ. nói như vậy thì: mẹ và vợ, chị gái, em gái của ông thật là bất hạnh khi có ông là người thân của họ.
Nam hay nữ lái xe gây tai nạn thì sẽ có luật pháp xử lý. chứ đâu cần ông phải lên án đàn bà lái xe này , phụ nữ lái xe kia.
Tôi nghĩ trong diễn đàn otosaigon nên xử lý mạnh tay những bài viết phân biệt giới tính như thế này.
không phải xoắn đít mà là thấy thật là không hay ho gì cho lắm khi nói như vậy về phụ nữ.Làm gì mà bác phải xoắn đít lên như thế?
pác babimoom xoắn chim chứ ko có xoắn dái à nha!Làm gì mà bác phải xoắn đít lên như thế?
Đặc trưng của mazXe pác chủ ồn ghê, xem phải tắt tiếng..kkk
đâu có bác, chim cò gì đây, em đính chính lại là không xoắn rái...pác babimoom xoắn chim chứ ko có xoắn dái à nha!![]()
Em cũng bị một lần nếu các bác biết là liệt em vào danh sách "bán xăng là tội ác".
Thật thà khai báo với anh em (trong nhà mà) có 1 lần tách lề mải nhìn kiếng bên tài không để ý kiếng bên phụ không mở. Chạy gần trăm mét theo thói quen liếc qua phải thấy ngay cái mặt mình mới biết kiếng chưa mở (chắc do trục trặc kỹ thuật). Vội vàng bấm nút đóng kiếng lại song lại mở ra, lúc đó kiếng hậu bên phụ mới mở.
Thành thật nhận khuyết điểm lần sau không dám hồn nhiên tái phạm.
Thật thà khai báo với anh em (trong nhà mà) có 1 lần tách lề mải nhìn kiếng bên tài không để ý kiếng bên phụ không mở. Chạy gần trăm mét theo thói quen liếc qua phải thấy ngay cái mặt mình mới biết kiếng chưa mở (chắc do trục trặc kỹ thuật). Vội vàng bấm nút đóng kiếng lại song lại mở ra, lúc đó kiếng hậu bên phụ mới mở.
Thành thật nhận khuyết điểm lần sau không dám hồn nhiên tái phạm.