Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
:rolleyes:
:D:D:D
lần sau em phải học bác, dù không buôn ngủ mà thấy xe cont chạy sau em cũng phải xào qua xào lại, dán thêm cái bảng sau xe: em đang buồn ngủ, vọt lên em táng ráng chịu :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Em can bác, cái gì xấu thì đừng có học theo.
Không phải ra đường lúc nào cũng gặp được người tốt đâu bác.
Em biết sợ rồi nên mới còn có dịp lên đây 888 với các bác.
Mà bác đổi lại cái bảng của bác "em táng" thành "táng em" nghe có lý hơn đó.
 
Hạng D
8/5/16
2.304
6.975
113
Cũng nên biết sợ anh à.
Một lần xuống gần hết đèo Cả có 2 xe tải lớn cứ lẽo đẽo theo sau. Hết đèo ghé cây xăng 2 anh xe tải lại nói mình ra võng chợp mắt chút.
Thì ra 2 anh ấy sợ, sợ mình buồn ngủ vì thấy chạy cứ lạng bên này lại lạng bên kia nên theo sau có gì hỗ trợ.
Cũng may các anh ấy sợ chứ không mà vượt mình lúc đó không biết sao nữa.
Từ đó mình cũng hay sợ lắm.
Thật đấy.

Vậy mới thấy không phải tải nào cũng là "hung thần" trên đường. Vẫn có nhg bác tải đường trường rất lịch sự và có trách nhiệm.