Tập Lái
9/6/17
23
33
13
riêng tôi không bao giờ thích những thể loại cứ bô bô cái mồm lên " bán xăng cho phụ nữ là tội ác", " chắc là phụ nữ lái xe" .....
thời đại nào rồi mà cứ phân biệt nam-nữ. nói như vậy thì: mẹ và vợ, chị gái, em gái của ông thật là bất hạnh khi có ông là người thân của họ.
Nam hay nữ lái xe gây tai nạn thì sẽ có luật pháp xử lý. chứ đâu cần ông phải lên án đàn bà lái xe này , phụ nữ lái xe kia.
Tôi nghĩ trong diễn đàn otosaigon nên xử lý mạnh tay những bài viết phân biệt giới tính như thế này.
Hehe, mình sorry ko biết @babimoon là tài Nam hay Nữ, nhưng tui thấy bạn nói có lý!
Đúng, khách quan thì tình huống này cũng không đáng để đã kích như vậy.
Ít nhất thì kính bên phụ vẫn mở, dừng/quẹo có xinhan đầy đủ và đúng luật, chạy rất chậm và có vẻ đã ý thức được kính trái không có nên chạy hơi giữ xe giữa lane suốt. Biết đâu, cái kính trái nó bị hư môtơ hoặc mất tròng kính thì sao.... cũng là lý do khách quan cả thôi!
Nói chung, nên xem xét kỹ và nhắc nhỡ khi gặp phải. Không nên đã kích thái quá.
Biết đâu, xe mình bì mất/gãy/hỏng kính .... lúc đó mình sẽ xử lý thế nào để chạy về nhà hay đi thay thế ???
 
Hạng C
27/8/14
898
1.188
93
TP.HCM
Hình như nhà ngoại cảm Bích hằng đang lái xe thì phải
...Cai'tên đó đẹp qa'..Xin đừng nêu lên đc hơmm
Biết rồi..hỏg có j` đâu..hhhh :D
Mà ng ấy ngta chỉ lo nhữg chyện ở dưới thôi hà chứ ko để ý chyện trên này đau^
Xin đừng gọi tên em đc ko? Là cũg muốn nói lên các bác đừng chỉ trích bác tài qen^ gương trog Cam, dù nam hay nữ đag điều khiển xe đó, nếu đúg luật thì họ đã sai rồi (Ko lẽ túm gọn chug tất cả jà trẻ nếu là kon trai thì trườg hợp đó đúg hay sao?)
Riêg mìh chỉ thấy v nè: Nếu như coi theo Cam chỉ ghi hìh đc tới đó, thì dù j` bác chủ qen^ mở gươg ấy ngta vẫn nhã nhặn chạy từ từ, ko ào ào lượn lờ như cào cào.
Nếu như mìh là bác thớt trog tiêu đề này lỡ rồi làm tới lun, dù bận cấp mấy cũg pỏ hết, thử di' lên xe ấy rồi chỉ dẫn hỏi rõ tại sao em hay anh j` đó sao ko mở gương ra, xe bác có Cam đầy đủ mà qay lại cho m.n xem 1 kết fim là ra thế nào? E ấy hư hay là chiếc xe làm hư e ấy..?
Để rồi vô tội mang "Thằng nào ngu qa' bán xăng cho e vậy?"
P/S: E chỉ muốn học hỏi cái hay - Ko muốn khiêu chiến vs ai hết! Xin cảm ơn Ạ! G9!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
4/11/14
3.147
16.918
113
...Cai'tên đó đẹp qa'..Xin đừng nêu lên đc hơmm
Biết rồi..hỏg có j` đâu..hhhh :D
Mà ng ấy ngta chỉ lo nhữg chyện ở dưới thôi hà chứ ko để ý chyện trên này đau^
Xin đừng gọi tên em đc ko? Là cũg muốn nói lên các bác đừng chỉ trích bác tài qen^ gương trog Cam, dù nam hay nữ đag điều khiển xe đó, nếu đúg luật thì họ đã sai rồi (Ko lẽ túm gọn chug tất cả jà trẻ nếu là kon trai thì trườg hợp đó đúg hay sao?)
Riêg mìh chỉ thấy v nè: Nếu như coi theo Cam chỉ ghi hìh đc tới đó, thì dù j` bác chủ qen^ mở gươg ấy ngta vẫn nhã nhặn chạy từ từ, ko ào ào lượn lờ như cào cào.
Nếu như mìh là bác thớt trog tiêu đề này lỡ rồi làm tới lun, dù bận cấp mấy cũg pỏ hết, thử di' lên xe ấy rồi chỉ dẫn hỏi rõ tại sao em hay anh j` đó sao ko mở gương ra, xe bác có Cam đầy đủ mà qay lại cho m.n xem 1 kết fim là ra thế nào? E ấy hư hay là chiếc xe làm hư e ấy..?
Để rồi vô tội mang "Thằng nào ngu qa' bán xăng cho e vậy?"
P/S: E chỉ muốn học hỏi cái hay - Ko muốn khiêu chiến vs ai hết! Xin cảm ơn Ạ! G9!
Ở clip 2, em chạy theo định nhắc chị ấy nhưng chị ấy rẽ vào chùa nên thôi
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
19/8/13
138
172
43
GV, HCM
riêng tôi không bao giờ thích những thể loại cứ bô bô cái mồm lên " bán xăng cho phụ nữ là tội ác", " chắc là phụ nữ lái xe" .....
thời đại nào rồi mà cứ phân biệt nam-nữ. nói như vậy thì: mẹ và vợ, chị gái, em gái của ông thật là bất hạnh khi có ông là người thân của họ.
Nam hay nữ lái xe gây tai nạn thì sẽ có luật pháp xử lý. chứ đâu cần ông phải lên án đàn bà lái xe này , phụ nữ lái xe kia.
Tôi nghĩ trong diễn đàn otosaigon nên xử lý mạnh tay những bài viết phân biệt giới tính như thế này.

Em hay nói gấu, em đi học lái đi, có gì đám cưới 2vc đi, xong em chở anh về. h đi đám cưới tiền taxi đi về còn nhiều hơn tiền đi cưới (em ở GV mà cưới thì toàn Q1). Mà gấu có chịu đâu, nói mỗi lần đi xe máy, nghe thằng nào sát đít bóp còi một phát là giật mình --> đi xe to mà giật mình là tiu, nên thôi.

Ko phải mình phân biệt giới tính gì, nhưng bác thấy số lượng đàn ông làm nghề may thêu và số lượng phụ nữ làm hồ, khuân vác là như nhau đấy!

Chỉ là xã hội phân công lao động cho phù hợp thôi.
 
Hạng D
25/8/16
2.880
6.026
113
Em hay nói gấu, em đi học lái đi, có gì đám cưới 2vc đi, xong em chở anh về. h đi đám cưới tiền taxi đi về còn nhiều hơn tiền đi cưới (em ở GV mà cưới thì toàn Q1). Mà gấu có chịu đâu, nói mỗi lần đi xe máy, nghe thằng nào sát đít bóp còi một phát là giật mình --> đi xe to mà giật mình là tiu, nên thôi.

Ko phải mình phân biệt giới tính gì, nhưng bác thấy số lượng đàn ông làm nghề may thêu và số lượng phụ nữ làm hồ, khuân vác là như nhau đấy!

Chỉ là xã hội phân công lao động cho phù hợp thôi.
Vụ này là bác nên chở gấu nhà đi chơi nhiều hơn và làm lơ một thời gian là được à. Bà cả mình sau 1 năm làm lơ xe rút ra một câu " Ngồi bên phụ một thời gian thì lái xe cũng giỏi hơn anh hen". Ờ, giờ bả hết sợ và lái 2b cũng ngon lành đúng luật hơn nhiều rồi. :D
 
  • Like
Reactions: c51 and bacai
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Bán xăng cho chồng phụ nữ thì sao các bác?
Một lần thấy xe của một cô trong Cty non hơi quá. Nhắc thì cô cười bảo "thế hả anh? Để chiều em về bảo ông xã bơm. Xe em toàn ông xã lo, tới giờ em cũng chưa biết mở nắp bình xăng chỗ nào". Anh chồng cô này đi nhậu cũng mạnh miệng cổ động cho hội "bán xăng cho phụ nữ là tội ác".
Thì ra vậy, mấy anh chỉ nói chơi thôi chứ trong bụng thì thương đứt ruột. Chị em đừng có buồn.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: nttanmam