Vậy à? Mai sẽ xem lại.từ ngã tư cai lậy chạy qua khúc cong nhà thờ cai lậy chổ biển củ tầm 3-4km.... cách 100 m ngã ba tuyến tránh cai lậy có biển hết kdc ....biển hơi nhỏ ,hơi khó thấy nhé
Hôm qua cũng đã từng cùng thắc mắc như bác chủ, nhưng cũng đã thấy biển báo cách vị trí cũ rất xa, trong khi tất cả những xe khác đều đã chạy 80-90 trước khi đến biển báo!
Kể cả biển báo lượt đi cũng vậy, dời sớm hơn vị trí cũ, nhưng sau khi có biển báo khu đông dân cư thì đa số vẫn đạp trên 60 đặc biệt là đám xe khách.
Kể cả biển báo lượt đi cũng vậy, dời sớm hơn vị trí cũ, nhưng sau khi có biển báo khu đông dân cư thì đa số vẫn đạp trên 60 đặc biệt là đám xe khách.
Biển ở đâu còn lâu mới nói nhé!
Nói chứ cái biển trong lùm cây, sau đoạn cua, qua cái dốc, qua nhà thờ, đếm 15 căn nhà, 7 cái chòi, 3 căn biệt thự, sau gốc mít nha!
Các bác chịu khó tìm tí xíu, mà nên nhờ phó nhòm tìm chứ bác nào tự tìm đụng xe ráng chịu.
E vọt đây
Nói chứ cái biển trong lùm cây, sau đoạn cua, qua cái dốc, qua nhà thờ, đếm 15 căn nhà, 7 cái chòi, 3 căn biệt thự, sau gốc mít nha!
Các bác chịu khó tìm tí xíu, mà nên nhờ phó nhòm tìm chứ bác nào tự tìm đụng xe ráng chịu.
E vọt đây
Xác nhận là cái biển đó bị mấy em út hay ngồi trên cầu gỡ về lợp mái động bàng tơ từ lâu lắm rồi.
Em cứ qua cầu xong, qua cái khúc cua nhà thờ là 90 như cũ. Chung quanh em ai cũng vậy. Tự nhủ có bị vịn thì bị cả đám cũng đỡ tủi thân. Mà chưa bị lần nào.
Em cứ qua cầu xong, qua cái khúc cua nhà thờ là 90 như cũ. Chung quanh em ai cũng vậy. Tự nhủ có bị vịn thì bị cả đám cũng đỡ tủi thân. Mà chưa bị lần nào.