Nói ra càng thêm tức , miẹ nó, dek có nước nào người ra xử sự như VN cả.
Giá xe rẻ bèo, ai ai cũng mua được xe đẹp => chống độc quyền, độc lợi cho dân nhờ ; Nhưng khi người dân chạy xe ra đường là khác à nha ! Anh phải đóng đủ loại thuế cầu đường , môi trường , y tế , bảo hiểm , đậu xe ... thậm chí thuế cầu đường người ta còn tính theo giờ, tức là sáng giá khác, chiều tối kẹt xe giá khác ... cả đậu xe cũng vậy . Người ta tính toán rất kỹ lưỡng, anh chạy xe càng nhiều thì càng làm hư đường, kẹt xe, khói bụi , ô nhiễm .. nhiều nhưng anh kiếm được đồng tiền => đóng phí cao, còn tôi lâu lâu mới chạy xe đi chơi => phí thấp hơn.
Nói chung là ỏ nước người ta, anh muốn mua xe nào kệ anh, bao nhiêu cái , tuỳ , giá rẻ mạt, nhưng khi anh chạy cái xe ra đường thì mới phải tốn tiền , còn anh cứ mua xe để trưng ở nhà thì chả sao cả ! Còn Diệt Lam mình thì ngược lại ! Càng nói càng thêm chán !