Chủ đề tương tự
Mọi người cứ kêu kẹt xe thì phạt thật nặng sẽ chừa kẹt xe, để xem xem HN và TP HCM có hết kẹt xe không, thu nhập 1 tài xế khoảng trên 2 triệu/tháng đã không đủ sống, CSGT thường có người không hiểu rõ luật cứ phạt như bác gì rẽ phải đường nhánh trước đèn đỏ bị phạt vậy thì họ lấy đâu ra tiền để sống? người ngoại tỉnh sẽ rất sợ vào nội tỉnh vô tình như ngăn sông cấm chợ, mọi người đều có quyền bình đẳng trước pháp luật vậy mà dân TP lớn phải chịu phạt cao hơn tỉnh lẻ, đúng là chỉ có ở ta.
trungkien_civic nói:kì này là phải cãi, thấy đúng là phải cãi, chứ ko nặng quá chịu sao nổi![]()
Nhưng cãi vừa vừa, cãi lắm xxx nó bảo chống người thi hành công vụ thì chít...Cứ từ từ cho nó lành. Khoái nhất chuyện cấm gở biển số.
Hôm nay em vừa cãi thắng xxx ko bị mất tiền phạt nhưng đến giờ em ko biết là em đúng hay sai.Các bác tư vấn em nhé:
Chiều nay em đi trên đường 3-2 hướng từ bùng binh Cây Gõ về Nguyễn Tri Phương đến giao lộ 3-2 & Lê Đại Hành có cái lô cốt và chỉ có biển chỉ dẫn màu xanh rẽ phải nhưng không có biển cấm rẽ trái nên em rẽ trái vào Lê Đại Hành và bị xxx đuổi theo . Em trình bày là tại ko có biển cấm rẽ trái nên em ko phạm luật còn xxx bảo em ko đi theo biển chỉ dẫn nên phải lập BB .Em nói thẳng nếu anh lập biên bản thì em sẽ ko ký và sẽ lên đội khiếu nại vì như vậy là bẫy tài xế. Sau 15 phút tranh cãi thì xxx thấy em có vẻ cứng rắn và hơi Chí Phèo (vì lúc tranh cãi em hơi lớn tiếng và khoa chân múa tay gây chú ý của nhiều người đi đường đến xem)nên đành cho em đi và bảo chỉ nhắc nhở thôi.
Vậy các bác cho em hỏi em đúng hay sai
Nếu em sai thì mức phạt là bao nhiêu
Chiều nay em đi trên đường 3-2 hướng từ bùng binh Cây Gõ về Nguyễn Tri Phương đến giao lộ 3-2 & Lê Đại Hành có cái lô cốt và chỉ có biển chỉ dẫn màu xanh rẽ phải nhưng không có biển cấm rẽ trái nên em rẽ trái vào Lê Đại Hành và bị xxx đuổi theo . Em trình bày là tại ko có biển cấm rẽ trái nên em ko phạm luật còn xxx bảo em ko đi theo biển chỉ dẫn nên phải lập BB .Em nói thẳng nếu anh lập biên bản thì em sẽ ko ký và sẽ lên đội khiếu nại vì như vậy là bẫy tài xế. Sau 15 phút tranh cãi thì xxx thấy em có vẻ cứng rắn và hơi Chí Phèo (vì lúc tranh cãi em hơi lớn tiếng và khoa chân múa tay gây chú ý của nhiều người đi đường đến xem)nên đành cho em đi và bảo chỉ nhắc nhở thôi.
Vậy các bác cho em hỏi em đúng hay sai
Nếu em sai thì mức phạt là bao nhiêu
Last edited by a moderator: