Tranh thủ Lào và Cam chưa khó ráng xin qua sớm. Vài chục năm nữa nó như Sin bây giờ thì chỉ có nước ở mãi thiên đường này
Nay đòi tách, mai lại gộp thôi. Cái xứ này cứ tà tà mà sống, chạy theo chủ trương với đường lối sáng suốt thì chết mệt.
cứ chờ vài bữa dân chửi thúi mặt là nó lại bỏ ngay thui mà. Chỉ trừ mấy chính sách tăng thuế, thêm phí, thu tiền này nọ thì 100% sẽ làm. Em sống ở cái đất nước mấy chục năm, rành wa rùi mà.
cứ chờ vài bữa dân chửi thúi mặt là nó lại bỏ ngay thui mà. Chỉ trừ mấy chính sách tăng thuế, thêm phí, thu tiền này nọ thì 100% sẽ làm. Em sống ở cái đất nước mấy chục năm, rành wa rùi mà.
làm một em bên đó là ok thôiTôi yêu VN!!.
Các bác cho e hỏi : muốn định cư ở Lào thì ntn ạ. E đi Lào thấy đất nc bên đó họ đang phát triển lắm. Chứ thiên đường này mỏi mệt quá rồi! Nay sửa mai đổi mà dân thì nghèo chết mẹ, còn quan thì bụng phệ mặt mâm đầy rẫy. Nợ quốc tế đủ thứ bắt dân gánh còng lưng. Nhiều nhiều thứ lắm nói hoài cũng chẳng hết...
hôm nay đi mua hàng, người bán hàng người Nam nhưng bán kiểu Bắc, lúc này có 1 thằng dân Bắc Kỳ phán 1 câu thật chí lý: " Dân Bắc vào Nam làm hư dân Nam hết rồi"
Vậy mới nói, mấy thằng cán bộ làm hư dân hết mẹ rồi
Vậy mới nói, mấy thằng cán bộ làm hư dân hết mẹ rồi
Em cũng zị, mới gộp hồi đầu nămTổ cha nó... em mới gộp chưa được 1 năm... mấy thằng dốt ở không sinh tật...
