Dạ, vì GPLX ô tô của em Hạng E nên chỉ có 5 năm thôi, hạng B1 và B2 mới có thời hạn 10 năm bác ah. các hạng khác C,D,E,FC chỉ có 5 năm thôi ah.RAYBAN nói:Thời hạn có 5 năm thôi hả các bác ,em tưởng 10 năm chứ.
Thì bác cũng làm cái to bự như thế...bigradeon nói:dần cũng phải hiện đại hoá như nước ngoài thôi, chứ bằng cấp hay giấy tờ cmnd cứ ép dẻo, hư tháo ra lại ép, lại hư, lại cong thấy mà tội. duy chị em phụ nữ sướng nhất, bỏ bóp hết, giấy tờ gì cũng đẹp, bóp chị em bự mà![]()
Đâu ai cấm bác xài bóp phụ nữ đâu hén.?phantan nói:Thì bác cũng làm cái to bự như thế...bigradeon nói:dần cũng phải hiện đại hoá như nước ngoài thôi, chứ bằng cấp hay giấy tờ cmnd cứ ép dẻo, hư tháo ra lại ép, lại hư, lại cong thấy mà tội. duy chị em phụ nữ sướng nhất, bỏ bóp hết, giấy tờ gì cũng đẹp, bóp chị em bự mà![]()
![]()
phải ko bác phantan.??
Bằng B2 em hết hạn 22/1/2013.
Sáng nay em đi đổi bằng ở 252 Lý Chính Thắng, làm tất cả chỉ mất 30 phút.
Chi phí:
- Gởi xe 2B: 3K
- Chụp hình + photo CMND + photo Bằng B2 + mẫu dơn + mẫu giấy khám sức khỏe: 24K
- Khám sk ngay trong đó luôn : 40K
- Lệ phí 30 K
tổng cộng : 97K
Ra giấy hẹn 2/1/2013 có bằng mới.
Lưu ý
1- mình vẫn giữ bằng cũ + giấy hẹn luôn chú không bị thu bằng cũ
2- Không nghe cò đầu đường, cò bu ghê lắm cứ đi thẳng vào gởi xe
3- Chụp hình mua mẫu đơn ở quán càfe sát bên hông cơ quan luôn. Mẫu đơn mới không cần chứng của UB phường hay cơ quan công tác gì cả. Cũng không cần mang hộ khẩu.
4- Cẩn thận nhớ đòi 2 món: giấy biên nhận + bằng cũ trước khi về.
Con nhỏ nhận hồ sơ khó chịu hung hăng lắm: nó quát em nộp hồ sơ rồi còn đứng đó làm gì? em nói chưa có biên nhận, nó nói đã đưa rồi sao còn hỏi, em nói nó chỉ đưa cái bằng thôi, lúc này nó mới nhìn thấy máy in in ra cái giấy biên nhận, nó lấy ra ký vào quăng cho e ko nói 1 lời nào. Móa ! Nếu nó là nữ nhân viên của e thì e đè nó ra "mần" rồi !
5- Khám sức khỏe làm rất nghiêm: 1m60 dấu D bị vịn không khám vì thiếu chiều cao. Nó bắt đọc mấy chữ nhỏ xíu, may mà e vẫn 10/10 cả 2 con mắt.
Sáng nay em đi đổi bằng ở 252 Lý Chính Thắng, làm tất cả chỉ mất 30 phút.
Chi phí:
- Gởi xe 2B: 3K
- Chụp hình + photo CMND + photo Bằng B2 + mẫu dơn + mẫu giấy khám sức khỏe: 24K
- Khám sk ngay trong đó luôn : 40K
- Lệ phí 30 K
tổng cộng : 97K
Ra giấy hẹn 2/1/2013 có bằng mới.
Lưu ý
1- mình vẫn giữ bằng cũ + giấy hẹn luôn chú không bị thu bằng cũ
2- Không nghe cò đầu đường, cò bu ghê lắm cứ đi thẳng vào gởi xe
3- Chụp hình mua mẫu đơn ở quán càfe sát bên hông cơ quan luôn. Mẫu đơn mới không cần chứng của UB phường hay cơ quan công tác gì cả. Cũng không cần mang hộ khẩu.
4- Cẩn thận nhớ đòi 2 món: giấy biên nhận + bằng cũ trước khi về.
Con nhỏ nhận hồ sơ khó chịu hung hăng lắm: nó quát em nộp hồ sơ rồi còn đứng đó làm gì? em nói chưa có biên nhận, nó nói đã đưa rồi sao còn hỏi, em nói nó chỉ đưa cái bằng thôi, lúc này nó mới nhìn thấy máy in in ra cái giấy biên nhận, nó lấy ra ký vào quăng cho e ko nói 1 lời nào. Móa ! Nếu nó là nữ nhân viên của e thì e đè nó ra "mần" rồi !
5- Khám sức khỏe làm rất nghiêm: 1m60 dấu D bị vịn không khám vì thiếu chiều cao. Nó bắt đọc mấy chữ nhỏ xíu, may mà e vẫn 10/10 cả 2 con mắt.
Last edited by a moderator:
Bác nào đến hẹn thì vui lên nhé.
TP.HCM: cấp giấy phép lái xe bằng thẻ nhựa
http://tuoitre.vn/Chinh-t...-xe-bang-the-nhua.html
TP.HCM: cấp giấy phép lái xe bằng thẻ nhựa
http://tuoitre.vn/Chinh-t...-xe-bang-the-nhua.html
Dubitran nói:Em Úp lên cho các bác cùng chiêm ngưỡng, bác nào máu thì liên hệ Sở GTCC để đổi. Phí cấp 135,000 VND.
Này là mặt trước nhé. Các bác có để ý 6 con số sau em gạch chân đỏ với ngày sinh của em không ạ.
Này là mặt sau nhé
![]()
Hài vãi đái "ngày trúng tuyển và beginning date" đoé hiểu nổi mấy cái "óc bò, óc chó" nào làm ra..... Tiếng việt cũng sai mà tiếng anh cũng đoé giống ai