có bác nào ăn thử bánh mì Huỳnh Hoa - Lê Thị Riêng chưa? Em ăn từ hồi nó còn bán ngoài bùng binh Ngã 6 giá 8000$ tới bây giờ dời vô trong nhà lên 22000$. Phải công nhận nó là bánh mì ngon nhất từ trước tới giờ em ăn
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Giống em nhỉ em ăn từ hồi nó có 7k, dưng mà sao mấy bữa rùi em toàn mua 2 ổ 50k chẳng lẽ em bị thuốc[/michaelkhoa nói:có bác nào ăn thử bánh mì Huỳnh Hoa - Lê Thị Riêng chưa? Em ăn từ hồi nó còn bán ngoài bùng binh Ngã 6 giá 8000$ tới bây giờ dời vô trong nhà lên 22000$. Phải công nhận nó là bánh mì ngon nhất từ trước tới giờ em ăn
Bánh mì gì mà đắt thế?????????????? Mây don ne nó làm bằng gì mà mắc thế? Pate mua ở đâu mà mắc thế?
em thì thích bánh mì thịt tiệm Phương Thảo nhỏ tí trên đường võ văn tần khúc gần hồ con rùa, cách đây 1 năm mua đã 15 khìn/ khúc ăn no ấm ức, vì nó dùng loại dài sọc như cái que ấy. Sau này hình như tiệm dẹp thì phải, có lần định mua mà chẳng thấy mở cửa gì hết. Tiệm này do 1 thằng bạn học kiến trúc chỉ em từ 5-6 năm trước đây, lúc đó hình như mới có 5-6 nghìn/ ổ thôi hà
giờ em mua bánh mì Hai Minh hay cái gì Minh minh ở gần ngã tư Võ văn tần - CMT8, pate ở đây ăn ngon hehe.
giờ em mua bánh mì Hai Minh hay cái gì Minh minh ở gần ngã tư Võ văn tần - CMT8, pate ở đây ăn ngon hehe.
Nhớ thời Sinh Viên hay ra mua bán mình Lệ - Hà Nội ngay đầu đường Võ Văn Tần - Hồ con rùa. Hình như bây giờ vẫn còn thì phải. Mười mấy năm chưa đi ăn lạiHanh.Pham nói:em thì thích bánh mì thịt tiệm Phương Thảo nhỏ tí trên đường võ văn tần khúc gần hồ con rùa, cách đây 1 năm mua đã 15 khìn/ khúc ăn no ấm ức, vì nó dùng loại dài sọc như cái que ấy. Sau này hình như tiệm dẹp thì phải, có lần định mua mà chẳng thấy mở cửa gì hết. Tiệm này do 1 thằng bạn học kiến trúc chỉ em từ 5-6 năm trước đây, lúc đó hình như mới có 5-6 nghìn/ ổ thôi hà
giờ em mua bánh mì Hai Minh hay cái gì Minh minh ở gần ngã tư Võ văn tần - CMT8, pate ở đây ăn ngon hehe.
van_nguyen113 nói:Giống em nhỉ em ăn từ hồi nó có 7k, dưng mà sao mấy bữa rùi em toàn mua 2 ổ 50k chẳng lẽ em bị thuốc[/michaelkhoa nói:có bác nào ăn thử bánh mì Huỳnh Hoa - Lê Thị Riêng chưa? Em ăn từ hồi nó còn bán ngoài bùng binh Ngã 6 giá 8000$ tới bây giờ dời vô trong nhà lên 22000$. Phải công nhận nó là bánh mì ngon nhất từ trước tới giờ em ăn]
chắc nó lại mới lên giá bác ui. Tiệm này đông lắm mà dở cái là éo có chỗ để xe
Hanh.Pham nói:em thì thích bánh mì thịt tiệm Phương Thảo nhỏ tí trên đường võ văn tần khúc gần hồ con rùa, cách đây 1 năm mua đã 15 khìn/ khúc ăn no ấm ức, vì nó dùng loại dài sọc như cái que ấy. Sau này hình như tiệm dẹp thì phải, có lần định mua mà chẳng thấy mở cửa gì hết. Tiệm này do 1 thằng bạn học kiến trúc chỉ em từ 5-6 năm trước đây, lúc đó hình như mới có 5-6 nghìn/ ổ thôi hà
giờ em mua bánh mì Hai Minh hay cái gì Minh minh ở gần ngã tư Võ văn tần - CMT8, pate ở đây ăn ngon hehe.
Sáu Minh 180 VVT thì phải . Nhớ lại cách đây mấy năm cơm trưa của e là bánh mì 6 Minh này do cty em 186
- Status
- Không mở trả lời sau này.