Hạng B2
20/3/07
277
1
18
53
RE: Báo cáo các bác, em đã rước nàng về dinh!!!!

anh nhh ah, em mới đi tập tẹ thôi, lại xe đầu tiên nên chưa dám thử. Lần sau em lấy Vera thì chắc không chú nào đuổi được em :D
Trích đoạn: nhh2811

Chúc mừng beauto nhé! Màu gì đấy?
Xem xxx có xe chuyên dụng không? Không có thì lại thử Opt đi!:D
35.gif

Không xem toppic của meebo à! Đáng ra ở nhà phải in sẵn tờ giấy " Xin đừng làm phiền " chứ!:D
 
Hạng B2
20/3/07
277
1
18
53
RE: Báo cáo các bác, em đã rước nàng về dinh!!!!

vẫn đang hì hụi upload trên photobucket nhưng cứ upload xong thì không biết ảnh ở đâu và đường link thế nào để post, chỉ được mối cái đầu tiên

Trích đoạn: meebo

Có mỗi 1 cái thôi hả anh.
Bác SonicR chuyển Avatar sang SFE màu đen đi.
 
Hạng D
5/4/07
1.214
0
36
RE: Báo cáo các bác, em đã rước nàng về dinh!!!!

Bác post ảnh ở đây nhanh hơn này!

Bác làm theo các bước sau nhé:

1. vào link dưới đây:

http://imageshack.us/

2. Ấn tiếp vào chữ "Browse..." để chọn ảnh từ máy tính của các bác. Chọn xong ảnh bác ấn vào chữ "Host it!" rồi chờ tí ti thôi.

3. Sau đó chọn cái ô có chữ "Direct link to image" rồi "copy" (nhớ copy nhé) cả cái dòng đó


4. Bước cuối cùng trở lại bài viết của các bác rồi nhấn vào cái ô có hình "núi đôi vàng vàng" thì sẽ hiện ra hộp thoại để insert cái direct link đấy. Các bác chỉ việc dùng lệnh paste là OK. Hoặc không thì gõ thủ công trực tiếp vào bài post như sau:
 
Hạng B2
14/5/07
148
17
18
RE: Báo cáo các bác, em đã rước nàng về dinh!!!!

Bác Bô gặp XXX mà không gọi em:D. Nếu là quân PC26 - Hưng Yên, Em dặn chú ấy vài câu là cho đi thôi, vì trong đoàn cũng có xe của em mà[8D]. Bác chọn xe theo số khung là ngon rồi, em không đi lấy trưc tiếp được nên còn thừa cái nào sáng mai qua Mr Hùng lấy cái đó vậy.
 
Hạng B2
20/3/07
277
1
18
53
RE: Báo cáo các bác, em đã rước nàng về dinh!!!!

đã làm theo hướng dẫn của bác và post ok. thnks nhiều. em post thêm vài cái để các bác thưởng thức nhé

Trích đoạn: nhh2811

Bác post ảnh ở đây nhanh hơn này!

Bác làm theo các bước sau nhé:

1. vào link dưới đây:

http://imageshack.us/

2. Ấn tiếp vào chữ "Browse..." để chọn ảnh từ máy tính của các bác. Chọn xong ảnh bác ấn vào chữ "Host it!" rồi chờ tí ti thôi.

3. Sau đó chọn cái ô có chữ "Direct link to image" rồi "copy" (nhớ copy nhé) cả cái dòng đó


4. Bước cuối cùng trở lại bài viết của các bác rồi nhấn vào cái ô có hình "núi đôi vàng vàng" thì sẽ hiện ra hộp thoại để insert cái direct link đấy. Các bác chỉ việc dùng lệnh paste là OK. Hoặc không thì gõ thủ công trực tiếp vào bài post như sau:
 
Hạng B2
20/3/07
277
1
18
53
RE: Báo cáo các bác, em đã rước nàng về dinh!!!!

@Anhkhoai_hn: đã kiểm tra lại ông anh, đấy là xxx hà nội, nhưng chắc các chú ấy ngửi thấy mùi nhà băng nên làm tới...:D

Trích đoạn: Anhkhoai_hn

Bác Bô gặp XXX mà không gọi em:D. Nếu là quân PC26 - Hưng Yên, Em dặn chú ấy vài câu là cho đi thôi, vì trong đoàn cũng có xe của em mà[8D]. Bác chọn xe theo số khung là ngon rồi, em không đi lấy trưc tiếp được nên còn thừa cái nào sáng mai qua Mr Hùng lấy cái đó vậy.
 
Hạng B2
20/3/07
277
1
18
53
RE: Báo cáo các bác, em đã rước nàng về dinh!!!!

Bác nhh ah. Em đã làm theo bác nhưng cũng chỉ được 1 chiếc như đã post thôi. các chiếc sau cứ upload xong nó lại quay về màn hình để mời mình "host it" tiếp, không ra cái link để copy, không biết tại sao.
Chưa load được ảnh em kể tiếp chuyện các bác nghe vây...
Trích đoạn: nhh2811

Bác post ảnh ở đây nhanh hơn này!

Bác làm theo các bước sau nhé:

1. vào link dưới đây:

http://imageshack.us/

2. Ấn tiếp vào chữ "Browse..." để chọn ảnh từ máy tính của các bác. Chọn xong ảnh bác ấn vào chữ "Host it!" rồi chờ tí ti thôi.

3. Sau đó chọn cái ô có chữ "Direct link to image" rồi "copy" (nhớ copy nhé) cả cái dòng đó


4. Bước cuối cùng trở lại bài viết của các bác rồi nhấn vào cái ô có hình "núi đôi vàng vàng" thì sẽ hiện ra hộp thoại để insert cái direct link đấy. Các bác chỉ việc dùng lệnh paste là OK. Hoặc không thì gõ thủ công trực tiếp vào bài post như sau:
 
Hạng D
29/11/07
2.902
28
38
58
RE: Báo cáo các bác, em đã rước nàng về dinh!!!!

Bác beautolover và đây để upload ảnh lên nhé,ưu điểm là có thể upload 5 ảnh liền 1 lúc,anh em mong ảnh của bác lắm đấy.
http://www.tamtay.vn/?q=image/view/44825
 
Hạng B2
20/3/07
277
1
18
53
RE: Báo cáo các bác, em đã rước nàng về dinh!!!!

Trên đường về gặp xxx
......

ông anh tiếp tục quay lại làm việc, tôi đứng từ xa quan sát thấy 1 chú đứng ngoài tiếp tục vẫy các xe khác, 1 chú chui vào trong xe lôi tập biên bản ra và hý hoáy viết, ông anh cúi người vào sát xe và tiếp tục ... làm việc. Tôi thấy lo lo, nhỡ các chú ấy mới có chỉ thị nhốt hết bọn Santa Fe không biển lại và bắt đầu thực hiện trước với những con màu bạc thì nguy. Tôi liền nói với papa rằng: bố vào ... làm việc cùng anh đi. Bố tôi từ từ tiến lại các chú còn tôi hộ tống đằng sau, khi đã tiếp cận được gần chú đứng ngoài thì bố tôi rút thẻ hội viên hội cựu chiến binh ra và nhỏ nhẹ nói: đây là xe của con trai tôi, vừa mới lấy ra khỏi kho, các chú thông cảm, tôi la cựu chiến binh, trước đây đã chiến đấu nhiều nay nghỉ hưu, bộ đội-công an là anh em mà. Chú xxx đứng ngoài xem kỹ thẻ của papa tôi và nói: đúng là con trai anh thật chứ, bố tôi bảo đúng. Chú ấy bảo: được rồi, để tôi nói với đội phó cho, các anh cứ đi ra đằng kia. Tôi và bố tôi lùi ra xa 1 chút rồi quan sát, vẫn thấy chú đứng ngoài vẫy các xe khác. Ông anh và chú ngồi trong tiếp tục .. làm việc. Sốt ruột nhưng đã được lời của chú đứng ngoài, 2 bố con lên xe ngồi cho ấm, thỉnh thoảng vẫn ngoái cổ lại xem đã có kết quả chưa. Kìa, ông anh đã làm việc xong và tiến về phía chúng tôi, mặt không được tươi lắm. Có 2 khả năng: nhốt xe hoặc mất 2 t. Chờ nửa phút, ông anh xuất hiện, mở cửa xe, chui vào. Tôi hỏi: tình hình thế nào anh?. Anh bảo: ok rồi, fu..ck. Bình thường anh ít chửi bậy nhưng lần này anh chửi (anh bảo từ ngày đi oto thì anh chửi bậy nhiều hơn). Vậy là thoát rồi, lên đường thôi. Seat bell thắt lại, we go. Con đường phía trước thật đông người nhưng tôi thấy tự tin hơn vào tay lái của mình rồi và cũng không quá lo lắng nếu có gặp xxx nữa. Ông anh mình thật giỏi, vận dụng binh pháp như thần..., người nay có câu: cái gì chưa mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền hơn.... Thật là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn. (đoạn này em viết tặng anh và papa đấy, anh đọc rồi comment cho em nhé. Thân)