RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Tui phá quá nên mấy hôm nay máy vi tính của tui bị tiêu luôn cái HDD, phải fdisk và cài lại từ đầu hết, cái vụ này thì bảo đảm tui rành hơn về xe Asia nhiều...

Sáng nay tui có dịp diện kiến bác hcivic tại quán cafe của bác í, rất cám ơn bác về những kiến thức mà bác đã chia sẻ rất nhiệt tình với tui, mong là sẽ được gặp lại bác 1 ngày gần đây. Cũng xin chia buồn với bác về vụ xxx sáng nay. Các bác chú ý nhé, xxx có mặt mọi lúc mọi nơi đấy, những khi mình không cần, không muốn thì xxx xuất hiện...
Tui đã đưa xe Asia của mình vô gara Định Quốc để khám tổng quát lại, sơ bộ thì phải làm:
- Thay lọc
- Súc két nước
- Thay nhớt
- Sơn chống sét dàn gầm, tút lại mấy chỗ trầy xước
- Sửa lại dàn tay nắm, tay quay kính, hiện tại thì 2 kính cửa kéo quay lúc lên lúc không, tay nắm mở cửa ở ngòai cũng bị gãy hết (bữa trước ông bán xe mới thay rồi nhưng cũng là đồ zỏm, đụng vô là gãy trước khi mở được cửa).
- Kiểm tra lại roăn cửa trước bên tài sao bữa trước bị dột
- Kiểm tra lại xem sao vô số 2 nặng quá, nhún trước không chịu nhún, kêu to ở dynamô, chân ga và côn nặng quá. Bữa trước còn bị kẹt chân ga, phải lấy chân móc lên chứ không thì nó hụ ga lớn hòai rất nguy hiểm...
- Chế lại ghế cuối thành ghế xếp lại được (riêng cái này mất hết 1 triệu...), hiện tại ghế này nằm chỏng chơ chưa gắn lên sàn xe.
Nghe theo bác Thiết, tui dặn gara chú trọng làm phần máy trước, khi chạy ngon rồi thì chăm chút nhan sắc sau. Tui cũng dặn bên gara là phải để ý đánh dấu dàn ống hơi nếu có tháo ra, tránh gắn lại nhầm.
Máy lạnh thì chưa gắn được vì thợ lạnh nói phải chế dàn lạnh của Matiz vô, tổn thất khỏan 5-6 triệu, nghe vậy tui hỏang quá nói thôi để dàn lạnh làm sau.
Sơ sơ tình hình là vậy, chắc chắn sẽ phát sinh thêm, tui sẽ cập nhật báo cáo với các bác sau. Tui cũng đỏang quá, quên máy chụp hình hòai nên không chụp cho các bác thấy tình trạng của em nó trước khi vô gara....